Đắk Nông:

Một người tử vong vì... nhặt được đạn

(Dân trí) - Khi đang làm rẫy, anh Nhảy phát hiện một quả đạn với đường kính khoảng 8cm có một đầu màu vàng, liền nhặt quả đạn về. Khi anh Nhảy vừa đi được khoảng 5m thì quả đạn phát nổ.

Ngày 27/3, Trung tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, vào ngày 26/3 trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến một người chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/3, anh Lý Toàn Nhảy (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Thành, huyện K’rông Nô, Đắk Nông) cùng vợ là Bàn Mùi Phin và bà Đặng Mùi Xếch đến Tiểu khu 1098 thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song) để làm rẫy.

Trong lúc đang phát quang thu dọn sắn, anh Nhảy phát hiện một quả đạn đường kính khoảng 8-10cm, có một đầu màu vàng. Anh Nhảy đã cầm quả đạn trên tay và đi về.

Khi anh Nhảy đi được khoảng 4-5m thì quả đạn phát nổ. Mọi người nghe tiếng nổ lớn vội chạy lại thì thấy anh Nhảy đã tử vong.

Lực lượng công an đang phối hợp với Cơ quan Quân sự huyện Đắk Song tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Cường