TPHCM:

Một người chết thảm nghi vì tiếng còi xe tải

(Dân trí) - Nghe tiếng còi xe tải bóp inh ỏi phía sau, ông Tuấn vội cho xe nép vào lề đường. Do sa vào đoạn đường nhiều bùn lầy, người đàn ông này đã loạng choạng tay lái, ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán ngang người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 5/10 trên đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Nạn nhân là ông Hà Quốc Tuấn (48 tuổi, quê Hải Dương).

Thông tin ban đầu từ các nhân chứng, vào thời điểm trên ông Tuấn điều khiển xe máy BKS: 51H1 - 7907 lưu thông từ hướng Trần Đại Nghĩa về Chợ Đệm. Khi chạy qua đường Nguyễn Cửu Phú đoạn chạy qua địa bàn ấp 1, xã Tân Kiên, có tiếng còi xe inh ỏi phía sau, ông Tuấn hoảng hốt cho xe chạy sát vào lề đường. Do sa vào đoạn có nhiều bùn lầy nên ông Tuấn loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường. Đúng lúc này chiếc xe tải trờ tới, bị bánh sau bên phải của xe tải cán ngang người ông Tuấn tử vong ngay tại chỗ.
 
Chiếc xe cán ông Tuấn được xác định là xe tải mang BKS 54S-1225. Theo người dân đây cũng chính là chiếc xe bóp còi inh ỏi xin đường trước đó.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải dừng lại cách thi thể nạn nhân khoảng 5m, phía bên trong lề đường có nhiều bùn lầy, bốc mùi hôi thối. Nhận hung tin, gia đình nạn nhân kéo đến gào khóc thảm thiết.

CSGT công an huyện Bình Chánh đã xử lý vụ việc và truy tìm trách nhiệm cụ thể trong cái chết của ông Tuấn.

Trung Kiên