TP Huế:

Một nam sinh viên chết bí ẩn tại ký túc xá

(Dân trí) - 9h30 sáng 20/12 khi vào phòng trả vật dụng cho sinh viên Ksor Min, Ksor Phem đã phát hiện bạn chết tại giường tầng 1 trong khu ký túc xá Tây Lộc, TP Huế.

Theo ông Tạ Quang Dũng, quản lý Ký túc xá Tây Lộc, phường Tây Lộc, TP Huế “sinh viên Ksor Min 28 tuổi, dân tộc J’Rai, quê ở Gia Lai, hiện đang là sinh viên năm cuối lớp R17, khoa Nông học, ĐH Nông Lâm Huế đã chết trong khoảng từ tối 19 đến sáng 20/12”.
 
Một nam sinh viên chết bí ẩn tại ký túc xá - 1
Chỗ ngủ của Ksor Min, nơi nạn nhân đã chết trong khoảng thời gian
từ tối 19 đến sáng 20/12

 

Chúng tôi đến tại phòng D6, nơi Ksor Min chết, sinh viên Ksor Phem, người đã phát hiện ra Min chết, kể lại: “9h30 sáng nay, Ksor Tuor - bạn cùng giường với Ksor Min nhờ em đem trả chìa khóa xe máy, vé xe và mũ bảo hiểm của Min. Bước vào phòng, em lay Min dậy nhưng mãi không thấy động đậy gì. Đưa tay lên mũi thì đã thấy Min không còn thở nữa. Em tri hô lên, cán bộ ký túc xá chạy vào và xác định Min đã chết. Trưa nay, công an đã đây về khám nghiệm tử thi”.

 

Một nam sinh viên chết bí ẩn tại ký túc xá - 2

Công an che bạt để khám nghiệm tử thi, quan tài đã được chuyển đến
để đưa sinh viên xấu số về quê sớm
 
Do gia đình nghèo khó không thể vào Huế đưa xác con về quê được nên các bạn bè trong ký túc xá và trong trường ĐH Nông Lâm đã quyên góp được gần 8 triệu đồng lo quan tài, xe để đưa bạn lên Gia Lai.
 

Hiện công an TP Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đại Dương