Một kỳ thủ 7 tuổi chết vì bị sốc thuốc?

Kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Dư Thịnh đã tử vong sáng 13/7, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, quận 3 - TPHCM, nhiều khả năng do bị sốc thuốc gây mê.

Gia đình của cậu bé 7 tuổi này cho biết, do bé có tiền sử hay bị đau bụng nên vừa tham dự xong Giải Cờ vua trẻ toàn quốc được tổ chức tại Vũng Tàu, chiều 12/7, gia đình được một bác sĩ hướng dẫn đến nội soi tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Sáng qua, Thịnh được gia đình đưa đến bệnh viện này. Trước khi tiến hành nội soi, bác sĩ Trương Văn Hiệu đã tiêm cho cháu 30 mg thuốc gây mê Ketamim. Tuy nhiên, sau hơn 1 phút tiến hành xong nội soi với kết quả Thịnh bị viêm sưng huyết dạ dày, Thịnh có dấu hiệu tụt ôxy. Dù được cấp cứu, nhưng tim Thịnh đã ngừng đập ngay sau đó.

Theo giải thích của bác sĩ Hiệu, thuốc gây mê này không nằm trong danh mục kiểm tra trước của Bộ Y tế và có nhiều khả năng dẫn đến cháu tử vong, trong đó có thể cháu bị sốc thuốc. Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, ông Đồng Ngọc Khanh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ, cho biết bệnh viện sẽ có trách nhiệm đối với gia đình cháu Thịnh.

Tại Giải Cờ vua trẻ toàn quốc tại Bà Rịa -Vũng Tàu, Thịnh đạt 4 điểm, cao nhất trong số các VĐV Đắk Lắk.

Theo N.Phong
Báo Người lao động