Cần Thơ:

Một học sinh giỏi tự tử vì bị mẹ mắng

(Dân trí) - Sáng 23/3, nguồn tin từ cơ quan Công an quận Ninh Kiều cho biết, một học sinh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm đã tự vẫn vào ngày 22/3.

Theo cơ quan công an: Vào khoảng 8h30 phút ngày 22/3, bà Võ Thị Diễm (SN 1966, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đi làm về, thấy con là em Dương Võ Q.T. (sinh năm 1999) còn ngủ nên đánh thức dậy và mắng em đêm chỉ lo chơi điện tử, sáng lại dậy muộn. Bị mẹ mắng, T. bỏ ra ngoài. Đến khoảng 9h30 không thấy con về, chị Diễm bèn đi tìm. Lên đến sân thượng, chị tá hỏa khi thấy T. đã treo cổ tự tử. Gia đình vội đưa em đến Bệnh viện Thanh Quang cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Võ Thành Tâm - Hiệu trưởng trường Đoàn Thị Điểm - cho biết T. là con giữa trong gia đình có 3 anh em, ba em đi làm ăn xa ở Bình Dương, mẹ con em sống với gia đình bên nội. Ở trường, T. là một học sinh giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường, em cũng đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố vào ngày mai (24/3).

Thầy Tâm chia sẻ, nhận hung tin từ gia đình, thầy và tất cả giáo viên trong trường rất đau lòng, tiếng cho một học sinh ngoan hiền, học giỏi ra đi chỉ vì suy nghĩ quẩn. Được biết chị Diễm sức khỏe không tốt, thường xuyên phải uống thuốc chữa bệnh; mỗi khi nhà trường họp phụ huynh đều chỉ có cô của T. đi dự.

Phạm Tâm