Một cô gái mất tích bí ẩn

Nhân dịp chị Hương về quê ngoại, con gái chị là Vũ Dương Hằng Nga, 16 tuổi đã đi khỏi nhà, mấy ngày sau thì chị Hương nhận được điện thoại của Nga khóc lóc “mẹ ơi cứu con”.

 
Một cô gái mất tích bí ẩn - 1

Chị Vũ Thị Xuân Hương - mẹ Vũ Dương Hằng Nga (ảnh nhỏ) kể lại sự việc cho PV.

 

Trao đổi với, chị bức xúc cho biết, ngày 9/6 chị Vũ Thị Xuân Hương (29 tuổi, tạm trú phường 13, quận 6) về Rạch Giá để thăm mẹ và khoảng 15h ngày 10/6, chị Hương về TPHCM. Khi mở khoá cửa bước vào nhà, chị rụng rời tay chân khi nhìn thấy một tấm giấy nhỏ của con gái chị tên Vũ Dương Hằng Nga (tên gọi Hiền, 16 tuổi) để lại với nội dung nhắn: "Con đi làm xa với anh Tiến, một tháng con về thăm mẹ một lần", và dưới nền nhà là một giấy CMND mang tên Lê Mạnh Tiến (sinh năm 1991, thường trú Nghệ An -  Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/2/2011).

 

Thấy bất thường, chị Hương vội lục tìm trong tủ thì thấy quần áo của Nga đã dọn sạch. Điện thoại cho Nga thì máy đã bị khoá. Bác xe ôm thường đứng đón khách ở ngã tư ở gần nhà trọ chị Hương cho chị biết bác vừa chở Nga với một thanh niên mang theo hai giỏ xách lớn tới trước khu vực hồ Kỳ Hoà (quận 10). Sau đó, bác xe ôm đã tức tốc chở chị Hương chạy thẳng tới khu vực hồ Kỳ Hoà, nhưng tìm mãi chị vẫn không gặp được con gái. Chị vội trình báo cơ quan Công an.

 

Khoảng 1h30' ngày 4/7, chị Hương bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia rõ ràng tiếng của Nga vừa khóc vừa khẩn khoản nói nhanh như sợ ai nghe thấy: "Mẹ ơi, cứu con đi mẹ", chị vội vàng hỏi lại: "Con đang ở đâu?" thì đầu dây bên kia đã vội tắt. Chị điện thoại lại số vừa gọi 012897444XX để xin gặp con thì đầu dây bên kia tiếng người đàn ông nói giọng Nam (trong khi Tiến nói tiếng Bắc) gắt gỏng: "Không có con cái gì ở đây hết" và cúp máy. Chị gọi đến lần thứ ba thì lại nghe giọng của con gái chị vừa khóc vừa kêu: "Mẹ ơi cứu con" và sau đó lại tắt máy. Từ đó đến nay, chị Hương đã rất nhiều lần liên lạc với số điện thoại trên nhưng không được.

 

Đang trong lúc tuyệt vọng, lang thang khắp nơi để tìm con, chị Hương được một người bán nước bên đường "mách" cho biết một địa chỉ đã từng giúp được nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Thế là chị tìm đến Văn phòng tư vấn trẻ em (57 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Tại đây, chị được tư vấn và được hướng dẫn gặp luật sư Võ Thị Lài. Với sự giúp đỡ tận tình của luật sư Lài, chị Hương đã thấy yên tâm và xem đây như chỗ dựa tinh thần trong hành trình tìm con.

 

Chị Hương bộc bạch, Nga nghỉ học sớm và được mẹ quản lý rất chặt. Chồng mất, chị một mình tần tảo nuôi đứa con gái duy nhất và xem đó như một báu vật của mình. Mặc dù Nga đã 16 tuổi, nhưng sợ con gái ra ngoài giao tiếp với đám bạn xấu nên mỗi khi đi làm, chị Hương đều khoá trái cửa, giữ Nga trong nhà. Thỉnh thoảng mới cho đi chơi với bạn bè, nhưng cũng kiểm soát rất gắt gao. Ngày chị đi về Rạch Giá thăm mẹ, đó cũng là thời gian dài nhất chị bỏ con gái một mình và đã xảy ra chuyện. Còn với người tên Lê Mạnh Tiến có ảnh trong CMND mà chị Hương nhặt được ở nền nhà, chị khẳng định có gặp vài lần khi Tiến lẩn quẩn ở khu nhà trọ của mẹ con chị...

 

Sợ con gái đang gặp nguy hiểm, chị Hương đã gửi đơn cầu cứu đến Công an tỉnh Nghệ An cũng như các cơ quan chức năng để làm rõ sự thật.

 

Theo T.H

Công An Nhân Dân