Hà Nội:

Một cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi

(Dân trí) - Một cậu bé sơ sinh chỉ vừa 10 ngày tuổi đã bị bỏ rơi trước cửa một ngôi nhà thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Rất may, cậu bé ấy lại được hai ông bà chủ nhà yêu mến nhận nuôi.

Chị Nguyễn Hương Giang, cán bộ tư pháp thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, một bé trai sơ sinh chỉ mới được khoảng 10 ngày tuổi vừa bị bỏ rơi trước nhà B37 Hacinco đóng trên địa bàn phường. Tuy nhiên cậu bé thật may mắn khi được chính chủ nhà yêu mến nhận nuôi, dù không biết bố mẹ của cháu bé là ai.

“Cháu bé được phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 23/11/2010, được đặt trong một chiếc làn. Trong làn có vài bộ quần áo, tả lót trẻ sơ sinh, một chai sữa, một hộp sữa”, chị Giang nhớ lại. Đặc biệt trong làn còn có mảnh giấy ghi: “Hiện nay, tôi là mẹ sinh ra cháu bé vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 12/11. Nhưng do tôi chưa có gia đình nên tôi chưa có đủ điều kiện để nuôi cháu. Vậy ai nhận được cháu xin làm ơn nuôi cháu và cháu được quyền làm con trong gia đình người nhận được. Tôi xin cam kết không đòi lại con trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, chị Hương Giang kể tiếp.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị T., chủ căn nhà B37 cho biết: “Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cho công an phường cùng bảo vệ tòa nhà lập biên bản sự việc. Sau đó mọi người nhờ chúng tôi tạm chăm sóc cháu bé. Từ ngày chăm sóc cháu đến nay đã được gần 2 tháng, thấy cháu bé ăn ngon, ngủ khỏe, lại rất ngoan ngoãn đáng yêu nên chúng tôi cũng cảm thấy yêu mến cháu thật sự, và quyết định xin nhận nuôi cháu. Hiện tại chúng tôi đang làm các thủ tục pháp lý để nhận nuôi, vì chúng tôi cũng là những người hiếm muộn con cái”.

Hai vợ chồng bà T. đều là cán bộ hưu trí, con cái của ông bà đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Việc chăm sóc cậu bé sơ sinh bị bỏ rơi với hai ông bà tuổi đã xế chiều tuy cũng vất vả nhưng hai ông bà rất hạnh phúc, vì thế họ đã viết đơn xin nhận nuôi cháu bé gửi cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Hương Giang cho hay, hiện tại cán bộ phường Nhân Chính đã ra thông báo cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi nói trên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 20/12. “Sau khi ra thông báo tròn đúng 1 tháng theo quy định của pháp luật, nếu bố mẹ ruột của cháu bé không đến nhận lại con thì chúng tôi sẽ làm thủ tục cho hai ông bà ở nhà B37 được nhận nuôi. Tôi cũng rất mừng vì cậu bé được giao cho những người tốt chăm sóc, nuôi dưỡng”.

Thế Nam