Hà Nội:

Móc túi bị phát hiện, quay sang chém nạn nhân

(Dân trí) - Sau 2 ngày mật phục, chiều 2/6, đội Điều tra hình sự Công an quận Long Biên đã bắt được Đặng Văn Hùng tại bến xe buýt Long Biên - Yên Phụ khi đối tượng đang “tăm tia” các hành khách để tiếp tục móc túi.

Móc túi bị phát hiện, quay sang chém nạn nhân - 1

Hùng sẹo tại cơ quan CSĐT.

Lúc 6h ngày 30/5, khi bước lên xe buýt tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), anh Nguyễn Đức Vượng phát hiện một đạo chích đang móc túi mình từ phía sau nên đã hô hoán và đuổi bắt thì bị đối tượng dùng dao chọc tiết lợn, chém và đâm trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng nhảy lên một xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát còn anh Vượng được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng Công an quận Long Biên khẩn trương vào cuộc truy lùng thủ phạm.

Trong quá trình điều tra các trinh sát đã khoanh vùng và tìm ra nghi can số 1 là Đặng Văn Hùng (tức Hùng “sẹo”), trú tại huyện Mê Linh hiện sống lang thang tại nội thành Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan công an, Hùng “sẹo” có 5 tiền án và mới ra tù tháng 4/2009.

Tại CQĐT, Hùng “sẹo” khai sáng 30/5, y thuê một người làm nghề xe ôm chở từ bến xe Gia Lâm ra nhà chờ xe buýt 549 Nguyễn Văn Cừ với mục đích để móc túi. Hùng thỏa thuận với tay “xe ôm” này đứng đợi cách nhà chờ xe buýt khoảng 50 mét để nếu bị phát hiện sẽ chở hắn tẩu thoát.

Theo khai nhận của Hùng “sẹo”, sau khi ra tù, y sống lang thang tại Hà Nội bằng “nghề” móc túi ở các bến xe, nhà chờ xe buýt. Bình quân mỗi ngày, Hùng “sẹo” thực hiện 3 - 4 phi vụ trót lọt.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra làm rõ.

Hồng Ngân