Mẹ tâm thần 3 lần cho con uống thuốc rầy

(Dân trí) - Thường nghe có tiếng nói bên tai là phải giết con và tự sát vì bị bệnh quá nặng không thể chữa khỏi, chị Bích đã 3 lần cho con uống thuốc rầy. May mắn cả 3 lần trên đều được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

ThS, BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TPHCM vừa cho biết, trung tâm đã tiến hành giám định tâm thần đối với bà mẹ 3 lần cho con uống thuốc rầy này. Chị tên là Trịnh Thị Bích, 34 tuổi, ngụ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trước đó, chị đã từng được gia đình đưa đi khám và được điều trị tâm thần tại trạm y tế. Nhưng gần đầy, chị Bích luôn than buồn, thường nói một mình chuyện chết chóc, thậm chí luôn cho rằng gia đình chồng tính chuyện hại chị ...

Ngày 24/6, chị Bích mua 5.000 đồng thuốc rầy về cho con trai là Nguyễn Thanh Tài (3 tuổi) uống. Khi chị đang cho bé uống thì bị người nhà phát hiện và đưa bé Tài đi cấp cứu tại BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng hôn mê. Hiện nay, bé đã qua giai đoạn nguy kịch.

Cách đây khoảng 1 tháng, chị Bích cũng đã 2 lần cho con uống thuốc rầy và đều bị người trong gia đình phát hiện kịp thời và đưa cháu bé đi cấp cứu. Sự việc hiện đang được cơ quan công an điều tra.

Theo nhận định của bác sĩ Quang, lý do chị Bích cho con uống thuốc rầy là thường nghe có tiếng nói bên tai là phải giết con và tự sát vì bị bệnh quá nặng không thể chữa khỏi... cho thấy chị Bích có thể bị tâm thần phân liệt với triệu chứng ảo thanh, hoang tưởng.

Ngọc Thanh