Vụ cô dâu Việt tự tử tại Hàn Quốc:

Mẹ nạn nhân nghi ngờ về hộp tro của con gái

(Dân trí) - Sau hơn nửa tháng từ khi nhận tin về cái chết của con, bà Huỳnh Thị Kim Anh, mẹ nạn nhân Trần Thanh Lan đã nhận được một số tiền và một hộp tro từ Hàn Quốc gửi về, nhưng bà cho rằng số tro đó không phải là “núm ruột” của con gái bà.

Ngày 23/2, nhân viên Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn tại Cần Thơ điện cho bà Kim Anh ra nhận một gói hàng và tiền. Trước đó, người phụ nữ tên Nga môi giới cho con gái bà Anh lấy chồng Hàn Quốc đã điện thoại nói rằng sẽ chuyển một số tiền là 50 triệu đồng và “quà của một ngôi chùa ở TPHCM gọi là để chia sẻ nỗi đau” và yêu cầu không cho báo chí biết thông tin này.

 

Khi bà Anh đến bưu cục thì nhận được số tiền là 47.856.000 đồng cùng một "thùng quà". Bà Anh đã điện cho người gửi tên Châu (không có địa chỉ, chỉ có số điện thoại ghi trên bưu phẩm) thì được biết đó là số tiền mà bên chồng của Thanh Lan gửi về và nhúm tro chính là hài cốt của Thanh Lan.

 

Mẹ nạn nhân nghi ngờ về hộp tro của con gái - 1

Bà Kim Anh không chấp nhận số tro
kia là hài cốt của con gái bà.
(Ảnh: H.Hải)

Bà Anh tiếp tục gọi điện cho người môi giới trước kia và nhận được câu trả lời rằng cứ để nguyên thùng hài cốt mà thờ chứ đừng mở ra kẻo tro bay mất và số tiền có bấy nhiêu thì hưởng bấy nhiêu.

 

Khi mở thùng, thấy một nhúm tro màu trắng, bà Anh đã xỉu ngay tại chỗ và được chở đi cấp cứu.

 

Cùng thời gian này, bà Kim Anh nhận được công văn của Sở ngoại vụ TPHCM cho biết, hài cốt của Thanh Lan vẫn được giữ ở một bệnh viện bên Hàn Quốc và chỉ khi nào có chữ ký của người nhà Thanh Lan thì mới được mang về.

 

Chính vì vậy, bà Anh không chấp nhận nhúm tro trắng trong bưu phẩm kia là hài cốt của con gái và đã yêu cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc.

 

Huỳnh Hải