Mê hoặc phố cổ!

(Dân trí) - Bên bờ hồ Hoàn Kiếm, những cô gái lộ đôi mắt buồn, vẻ mặt ưu tư, khép mình bên khung cửa ngôi nhà cổ, những chàng trai lăn lê, bò toài trên nền sân gạch, cố “vợt” mái ngói nâu cũ, bức tường rêu phong vào ống kính…

Ngay khi dãy “phố cổ” nhỏ bé mọc lên giữa không gian của vườn hoa Lý Thái Tổ bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều người trẻ đã muốn mon men… chạm vào. Lực lượng “gác phố” giăng vòng trong, vòng ngoài, còi thổi liên hồi để giữ phố nguyên vẹn trước đại lễ.

Sau đêm hội hoành tráng, khi những người gác phố mở cánh cửa “giới nghiêm”, người người kéo nhau đổ về đây, cùng ngắm mái ngói nâu đỏ, rêu xanh phủ đầu hồi, hay tạo dáng bên khung cửa cũ kĩ.
 
Mê hoặc phố cổ! - 1

Bỏ đi sự hoạt ngôn, lanh lẹ đời thường, nhiều cô gái khoác lên mình sự e ấp, với ánh mắt đượm buồn, xa xăm. Các chàng trai cúi rạp mình xuống gạch cố thu cả người đẹp và mái ngói cổ vào khuôn hình.

Ai cũng muốn mình thật gần gũi phố trong những bức hình, không tránh khỏi đôi chỗ tường sứt sát, hèm cửa bong tróc. Vật liệu xây phố lộ ra là… xốp và gỗ ván mỏng. Chỉ đơn giản vậy cũng làm nên… hồn phố.

Chỉ là mô hình, là phác thảo cũng toả sức hút, đủ thấy phố cổ rất mê hoặc...
 
Mê hoặc phố cổ! - 2
Mê hoặc phố cổ! - 3
Mê hoặc phố cổ! - 4
Mê hoặc phố cổ! - 5
Mê hoặc phố cổ! - 6
Mê hoặc phố cổ! - 7
Mê hoặc phố cổ! - 8
 
 
Kim Tân