Bình Định:

Mẹ già bị ba con trai bỏ rơi: “Xem như tôi bạc phước!”

(Dân trí) - “Chẳng hay ho gì, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Bây giờ ra nông nỗi này, xem như phận tôi bạc phước. Giờ mong muốn duy nhất của tôi là được vào viện dưỡng lão sống nốt phần đời còn lại”, người mẹ già bị con ruồng rẫy nói trong nước mắt.

Ngày 25/2, liên quan đến sự việc cụ Nguyễn Thị Phiếu (78 tuổi, ở thôn An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, Bình Định) bị 3 con trai bỏ rơi, chính quyền xã Bình Thành đang phối hợp với các hội đoàn thể địa phương vào cuộc xác minh, xử lý theo luật định.
 
Theo bà Phan Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành: “Cụ Phiếu cắt khẩu về địa phương sinh sống 3 năm, là hộ nghèo trong xã nên quyền địa phương luôn tạo điều kiện, quan tâm nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện các con bỏ rơi cụ. Ngay sau khi biết thông tin, địa phương đã cử cán bộ xã văn hóa xã phối hợp với các hội đoàn thể địa phương đã về tận gia đình cụ Nguyễn Thị Tâm (84 tuổi, ở thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn), nơi cụ Phiếu đang tá túc để nắm bắt sự việc. Hiện tại địa phương tiếp tục tìm hiểu sự việc, nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh, chúng tôi sẽ căn cứ theo quy định xử lý”.

Cụ Phiếu một đời còng lưng nuôi con, để cuối đời 3 con trai đẩy ra đường vì sợ phụng dưỡng mẹ
Cụ Phiếu một đời còng lưng nuôi con, để cuối đời 3 con trai đẩy ra đường vì sợ phụng dưỡng mẹ

Bà Hiền chia sẻ thêm: "Ở góc độ cá nhân tôi thấy hành động của ba người con trai của cụ là không thể chấp nhận. Khi đọc thông tin trên báo không chỉ tôi mà nhiều người cũng bất bình".

Còn ông Lương Quốc Thống - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tây Sơn - khẳng định: “Luật người cao tuổi quy định: “Không được ngược đãi người già dưới bất kỳ hình thức nào”. Nếu thông tin phản ánh trên báo Hội sẽ phối hợp với ngành chức năng địa phương tổ chức họp dân, kiểm điểm trước dân, đồng thời yêu cầu các con cụ phải có trách nhiệm đối với mẹ mình”.

Cụ Tâm - chị gái cụ Phiếu khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh em gái bị các con ruồng bỏ
Cụ Tâm - chị gái cụ Phiếu khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh em gái bị các con ruồng bỏ

Về phần cụ Phiếu, sau vụ việc xảy ra cụ vừa buồn, vừa tủi bởi công mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn để các con đáp lại bằng sự ruồng bỏ, ngược đãi. “Chẳng hay ho gì, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Bây giờ ra nông nỗi này, xem như phận tôi bạc phước. Giờ mong muốn duy nhất của tôi là được vào viện dưỡng lão sống nốt phần đời còn lại”, cụ Nguyễn Thị Phiếu ngậm ngùi nói trong nước mắt.

Hiện tại cụ Phiếu đang được chị gái và anh rể cưu mang  
Hiện tại cụ Phiếu đang được chị gái và anh rể cưu mang  

Như Dân trí đã thông tin đã đưa, đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, vì đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già, người con trai và con dâu của cụ Phiếu đã đẩy mẹ ra đường trong đêm lạnh.

Doãn Công