Mẹ chết đuối trong lũ, 3 con mồ côi
(Dân trí) - Giữa biển nước mênh mông thuộc thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, hàng trăm người dân không khỏi rơi nước mắt trước cảnh 3 đứa con khóc ngằn ngặt bên linh cữu người mẹ vĩnh viễn ra đi sau một buổi chiều mưa lũ.
Trưa ngày 18/10, con đường dẫn vào thôn Vĩnh An bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ vẫn còn dâng cao. Để vào được nơi đây mọi người phải thuê thuyền và vượt hơn 10km giữa mênh mông biển nước. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hàng trăm người dân xã Phong Bình vẫn vượt lũ tới thăm hỏi, cùng nhau lo hậu sự cho nạn nhân trong vụ lật ghe sáng 17/10.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 17/10, chị Nguyễn Thị Kim Quy (40 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền) trong lúc chống ghe ra ao trước nhà để lùa vịt về cùng với chị dâu là Hoàng Thị Thủy (47 tuổi, ở sát nhà chị Quy) thì ghe bỗng lật. Do nước lớn nên chị Quy đã chết đuối, chị Thủy được cứu sống.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ với hơn 10 thanh niên thay nhau lặn mò giũa dòng lũ, thi thể chị Quy được tìm thấy nằm cách nơi xảy ra vụ lật ghe gần 100m.
Những tiếng khóc thương thảm thiết của những đứa con vừa mất mẹ, người mẹ già mất con vọng ra từ căn nhà nhỏ đang bị bao bọc bởi dòng nước lũ mênh mông. “Tội nghiệp ba đứa trẻ, nhà nghèo đang vào độ tuổi ăn học. Rồi những tháng ngày tiếp theo các cháu không biết sẽ thế nào, khi không còn sự che chở của ba mẹ” - một người hàng xóm cảm thông chia sẻ.
Người dân ở đây cho biết, chị Quy làm nghề nông đang ở với mẹ chồng đã già, chồng chị đã mất trong một vụ tai nạn xe máy cách đây 2 năm. Chị có ba người con là Trần Đình Quốc (18 tuổi) đang đi làm tại TPHCM, Trần Thị Diệu Huyền đang học lớp 9 Trường THCS Phong Bình và cháu Trần Đình Quân 4 tuổi.
“Trước hôm xảy ra tai nạn mẹ em còn nói, đợi vài ngày nữa trời tạnh mẹ sẽ bán mấy con vịt kia để cho chúng em lấy tiền đóng học phí. Giờ mẹ đi rồi chúng em biết làm sao đây” - Huyền ngồi ôm đứa em trai, nước mắt giàn giụa kể.
“Tội bọn nhỏ quá anh ơi! Bọn nó có tội tình gi đâu mà lại phải sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ vậy chứ. Tội nhất là thằng Quốc nó nghỉ học từ lớp 9 để đi làm tận trong thành phố Hồ Chí Minh kiếm tiền gửi về phụ mẹ nuôi các em ăn học, thế mà giờ mẹ nó mất cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối” - anh Trần Đình Ánh anh chồng chị Quy kể trong nước mắt.
Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình, cũng không cầm được nước mắt: “Tội nghiệp bọn nhỏ quá! Nhà chị Quy thuộc diện hộ nghèo của xã, phía chính quyền xã đã hỗ trợ cho gia đình 2 triệu, huyện Phong Điền đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một số tiền để gia đình lo hậu sự”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về 1.Cháu Trần Thị Diệu Huyền (con chị Quy) : thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Điện thoại liên hệ: 0169-343-1719 (của chị Quy được cháu Huyền giữ); hay 0166-566-0020 (anh Trần Đình Ánh - anh ruột chồng chị Quy) 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Ngọc Thụ - Đại Dương