1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Mẹ bắt con trai 12 tuổi cởi truồng ra đường vì tội trộm tiền

(Dân trí) - Phát hiện con mắc lỗi, người mẹ đánh đòn con trai rồi bắt con cởi truồng đi ra đường cho... “xấu hổ mà chừa thói trộm tiền”. Trước đó cháu bé đã lấy 500 nghìn của người thân để chơi điện tử.

Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa tiến hành nhắc nhở, cảnh cáo đối với chị N. về hành vi bắt con ruột của mình trần truồng đi lại ngoài đường đông người qua lại chỉ vì cháu đã lấy trộm tiền của gia đình. Cơ quan chức năng nhận định hành động của người mẹ là hành vi nhục mạ trẻ em.

Cháu A. (12 tuổi, là học sinh một trường THCS ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) sống với mẹ mình tại phường Cát Dài, quận Lê Chân. Trưa ngày 11/4, cháu A. bị mẹ đánh đòn rồi bắt cởi trần truồng đi từ ngõ ra đường. Đi cạnh con, chị N. liên tục quát mắng và tay lăm lăm roi đòi đánh.


Chị N. bắt con cởi hết quần áo đi ra ngoài đường. Cách dạy con của chị là hành vi nhục mạ trẻ em.

Chị N. bắt con cởi hết quần áo đi ra ngoài đường. Cách dạy con của chị là hành vi nhục mạ trẻ em.

Thấy vậy, mọi người đã khuyên can chị N. nhưng chị này không nghe. Chị N. giải thích, chị rất thương con nhưng vì cháu A. quá hư, đã nhiều lần lấy trộm tiền của người nhà rồi của cả người quen... Chị đã nhắc nhở con nhiều lần nhưng cháu không bỏ thói xấu nên lần này chị phạt cho cháu xấu hổ.

Không đồng tình với cách dạy con của chị N., người dân đã báo cho công an phường Cát Dài đến giúp cháu A. Cháu bé thừa nhận đã lấy 500.000 đồng của cụ ngoại để đi mua đồ chơi mà mình thích, bị mẹ phát hiện nên bị đánh và bị bắt cởi hết quần áo đứng ra ngoài đường.

Trước việc làm này của chị N., công an phường đã đến nhắc nhở, cảnh cáo chị về hành vi dạy bảo con cái không phù hợp.

Theo công an phường Cát Dài, chị N. có 4 con nhỏ, cháu A. là con trai lớn nhất trong nhà. Do hoàn cảnh khó khăn, bố A. đã bỏ đi nơi khác.

Thu Hằng