Mâu thuẫn tình cảm, nam sinh viên tẩm xăng đốt người yêu

(Dân trí) - Thấy khói bốc lên mù mịt, lửa cháy rừng rực, tiếng kêu la vọng ra từ căn phòng trọ chị Nguyễn Thị H. mọi người tá hỏa phá cửa xông vào cứu. Thủ phạm gây ra vụ việc chính là người yêu cũ của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều hôm qua (2/3/2011) tại xã Nghi Khánh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
 
Trước đó, Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985, quê xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến phòng trọ tìm gặp chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, công nhân nhà máy bánh kẹo Tràng An, thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Không thấy chị H. ở phòng, Đồng gọi về rồi chốt trái cổng lại. Một lúc sau hàng xóm thấy khói và lửa bốc lên từ phòng chị H. kèm theo tiếng kêu cứu liền chạy sang phá cửa.

Khi cánh cửa vừa bật ra, chị H. quằn quại dưới tấm chăn đang bốc cháy dữ dội, miệng không ngớt kêu cứu. Lúc này tên Đồng cũng đang gắng sức dập tắt đám lửa. Dưới sự trợ giúp của những người hàng xóm và lực lượng công an xã Nghi Khánh, đám lửa đã được khống chế. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tên Đồng nhanh chóng được đưa về trụ xã UBND xã Nghi Khánh để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Đồng khai nhận hành vi và lý giải là do mâu thuẫn trong tình cảm nên đã mua xăng để "dằn mặt" người yêu.
 
Theo một người bạn của chị H. thì chị H. và Đồng đã có 2 năm yêu nhau. Thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra bất hòa, cãi vã. Nghi ngờ sự chung thủy của người yêu, Đồng đã nhiều lần nhắn tin đe dọa. Nghe tin chị H. yêu người khác, Đồng tức tối gây nên vụ việc đau lòng trên.

Được biết Nguyễn Mạnh Đồng đang là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Bình Định. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với công an xã Nghi Khánh điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy