“Mất Tết” vì qua biên giới thử vận may

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán, chợ Karôn (Savannakhet, Lào) là điểm đến đặc biệt của nhiều người Việt Nam. Phần lớn họ tới để thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Lào, đi chùa khấn Phật, nhưng cũng không ít người tới để thử vận may với các trò đỏ đen.

“Mất Tết” vì qua biên giới thử vận may - 1

Trò đỏ đen thu hút đông trẻ em tham gia
 
Theo quan sát của chúng tôi, có tới gần 10 “sòng bạc thu nhỏ” xuất hiện trong diện tích khiêm tốn của chợ Karôn. Những sòng bạc này bắt đầu “nóng” lên từ ngày mồng 1 Tết với luật chơi khá đơn giản, chấp nhận dùng cả tiền Việt lẫn tiền Lào...

 

Các trò đỏ đen được bày ra như: bài xì lác, bầu cua; thậm chí cả những trò mà người bản địa còn chưa biết tên gọi cũng như giới luật, thu hút khá đông bạn trẻ tham gia.

 

Như “trò đỏ đen không tên” xuất hiện khá phổ biến, bày ngay tại lối vào cổng chợ Karôn. Luật chơi khá đơn giản: Một người được gọi là Nhà Cái lấy chiếc ly uống nước úp những hạt đá nhỏ, rồi lắc liên tục trên mặt bàn. Trong quá trình thực hiện, người này bỏ dần các hạt đá ra, cho đến khi trong ly còn dưới 3 hạt. Người chơi quan sát số hạt trong ly, sau đó đặt tiền vào các cửa 1, 2, 3 (tương ứng với 1 hạt, 2 hạt hay 3 hạt còn sót lại). Nếu người chơi đặt cửa đúng thì sẽ được nhận được số tiền tương ứng, nếu không số tiền của họ sẽ về tay Nhà Cái. Điều đáng nói là nhiều bạn trẻ đã vét sạch hầu bao để “ném” vào trò chơi này nhưng họa hoằn lắm mới đặt đúng cửa. 

 
“Mất Tết” vì qua biên giới thử vận may - 2
Khách chơi phần đông là người Việt
 

Thấy chúng tôi tò mò hỏi tên và luật của trò chơi lạ này, một phụ nữ người Lào khá sành tiếng Việt khẽ thì thầm: “Đừng chơi mấy trò đó. Bao nhiều tiền cũng hết”. Chị này cho biết thêm: mỗi sòng bài thường có 2, 3 người chơi móc nối với Nhà Cái để dẫn dụ và lừa tiền du khách người Việt sang chợ Karôn chơi Tết. Những người này tham gia cuộc vui từ đầu đến cuối, thay nhau đặt cửa với số tiền lớn và trúng quả rất đậm... Thực tế thì hiếm hoi lắm mới có một bạn trẻ người Việt kiếm được tiền từ túi Nhà Cái.

 

Anh Nam, một khách người Việt sang thử vận may, bức xúc nói: “Thấy trò chơi hay hay, mình với mấy đứa bạn tham gia cho vui. Chơi vài hiệp thì bọn mình phát hiện là bị lừa. Tức lắm nhưng chẳng biết phải làm sao”.
 
“Mất Tết” vì qua biên giới thử vận may - 3
Một trò chơi không có tên gọi, "chặt chém" rất nhiều khách chơi

 

Suốt mấy ngày Tết vừa qua, nhiều lượt bạn trẻ người Việt sang chợ Karôn chơi Tết và bị hút bởi những trò đỏ đen tưởng “ngon ăn” nói trên, có người đã mất cả Tết” vì ham vận may nhưng cũng chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

 

Trương Quang Hiệp