1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Lời cảnh báo đầu tiên

(Dân trí) - Chuỗi trận thăng hoa của Man City bị chững lại khi “gã nhà giàu” thành Manchester liên tiếp bị cầm hòa ở hai trận đấu gần đây, một tại Champions League và một tại Premier League. Dường như đã đến lúc, thày trò Roberto Mancini cần “trở lại mặt đất”?

Khởi đầu ấn tượng

 

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước MU ở trận tranh siêu cúp nước Anh (thua ngược 2-3 dù dẫn trước 2 bàn), Mancini và các học trò đã khởi đầu mùa giải như “vũ bão”. Sau 4 trận đấu đầu tiên, Man City toàn thắng và so kè sít sao với ĐKVĐ Manchester United trên ngôi đầu Premier League.

 

Man City - Lời cảnh báo đầu tiên - 1
Man City đã có cú "sảy chân" đầu tiên



Nếu như chiến thắng 4-0 trước tân binh Swansea ở ngày mở màn không có nhiều điều để nói do đối thủ chỉ là đội mới “chân ướt chân ráo” lên chơi ở Premier League và còn non kém kinh nghiệm thì thắng lợi sau đó trước những Bolton (3-2), Tottenham (5-1) và Wigan (3-0) rõ ràng khiến giới chuyên môn phải có cái nhìn “kiêng nể” với đội chủ sân Etihad.

 

Bên cạnh yếu tố kết quả, Man City đã chứng tỏ lối chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ, với khả năng hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Samir Nasri và đặc biệt là Sergio Aguero. Chân sút người Argentina gây ấn tượng mạnh với 8 pha lập công kể từ đầu mùa, chỉ xếp sau Wayne Rooney trong danh sách Vua phá lưới Premier League.

 

Sự có mặt của Aguero khiến Carlos Tevez, người từng là trụ cột không thể thiếu của Man City ở những mùa trước, bị “hất văng” lên băng ghế dự bị. Ngoài ra, một chân sút khác là Edin Dzeko dường như cũng hồi sinh trong mạch trận thăng hoa của Man City khi tiền đạo người Bosnia cũng đã có 6 lần “nổ súng”, trong đó có 4 bàn vào lưới Tottenham.

 

Được bổ sung những ngôi sao đáng giá, lại sở hữu đội hình có chiều sâu thuộc loại tốt nhất Premier League, Man City vì thế được nhiều người đánh giá sẽ là đối thủ đáng ngại nhất với MU trên con đường bảo vệ chức vô địch.

 

Và lời cảnh báo đầu tiên

 

Trên thực tế, không cần chờ đến lúc Man City liên tiếp “vấp chân” ở hai trận đấu vừa qua, đội chủ sân Etihad mới hiểu luôn cần phải tỉnh táo ngay cả khi đang đắm chìm trong chiến thắng.

 

Man City - Lời cảnh báo đầu tiên - 2
Mancini và các học trò cần biết phân phối sức hợp lý khi phải chiến đấu trên nhiều mặt trận

 

Trước đó, tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs của MU đã lên tiếng cảnh báo Man City rằng nếu không biết duy trì sự tập trung và phân phối sức hợp lý ở cả Premier League lẫn Champions League, The Citizens sẽ phải đối mặt với nguy cơ “trắng tay” ở mùa giải này.

 

Cảnh báo đó không phải không có cơ sở khi Man City bị Napoli cầm chân 1-1 ở trận mở màn vòng bảng Champions League, dù được chơi trên sân nhà Etihad. Rõ ràng, được góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục là một vinh dự với Man City nhưng đồng thời, cũng là thách thức khắc nghiệt mà thày trò Mancini phải đối mặt.

 

Trước Man “xanh”, đã có rất nhiều “tấm gương” háo hức phô diễn khi được tham dự Champions League và rồi phải trả giá ở cả hai đấu trường bởi không biết phân phối sức hợp lý. Trở về giải Ngoại hạng, có vẻ như tâm lý của Man City phần nào bị ảnh hưởng và kết cục là họ lần đầu tiên để mất điểm ở mùa này khi bị Fulham cầm chân dù đã dẫn trước tới 2 bàn.

 

Tạm tụt xuống so với MU trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít hơn, Man City vẫn đứng trước cơ hội rộng mở để đua tranh cùng “người hàng xóm”. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng “trở lại mặt đất” sau những lời tán tụng và duy trì sự tập trung khi phải căng sức trên nhiều mặt trận, Man “xanh” sẽ khó lòng hiện thực hóa tham vọng của các ông chủ Ả rập.