"Mắc kẹt" trong phiên chợ ngày cuối năm

(Dân trí) - Phiên chợ ngày cuối năm bán náo nhiệt, nhộn nhịp và vội vã hơn hẳn ngày thường... Lạc vào một phiên chợ ngày cuối năm, "mắc kẹt" trong đám đông bán mua tất bật để thấy Xuân đã về thật gần...

"Mắc kẹt" trong phiên chợ đông nghịt ngày cuối năm.

Sáng 7/2 (tức 29 Tết), người dân đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng để sắm Tết khiến phiên chợ ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tại chợ Thanh Khê 1 (quận Thanh Khê), từ sáng sớm, các bà, các mẹ đã xách làn đi chợ sắm Tết muộn, mua nốt những gì còn thiếu cần có cho mấy ngày Tết.

Phiên chợ của ngày cuối năm, ai cũng vội vã, giá cả tăng cao hơn hẳn ngày thường nhưng người mua người bán đều giao dịch rất nhanh. Lạc vào một phiên chợ ngày cuối năm, "mắc kẹt" trong đám đông bán mua tất bật để thấy Xuân đã về thật gần...

"Mắc kẹt" trong phiên chợ ngày cuối năm - 1
Các mặt hàng đông người mua như trầu cau
Các mặt hàng đông người mua như trầu cau
... hoa cúc để cúng
... hoa cúc để cúng

... hoa lay ơn
... hoa lay ơn

... các loại rau, củ
... các loại rau, củ

... xôi, chè
... xôi, chè

Hai em nhỏ cũng đi phụ mẹ bán hàng ngày Tết.

Hai em nhỏ cũng đi phụ mẹ bán hàng ngày Tết.

Thời điểm trước Tết, do có đợt rét đậm nên mùa màng của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đa số người dân ở các huyện như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh đều phải tranh thủ những ngày nắng ấm để gieo mạ, cày cấy cho kịp thời vụ, chính vì vậy, chiều cuối năm là thời điểm để bà con dành ra để tranh thủ đi sắm Tết.

"Mắc kẹt" trong phiên chợ ngày cuối năm - 8
"Mắc kẹt" trong phiên chợ ngày cuối năm - 9

Bình thường các chợ quê chỉ họp vào buổi sáng. Những ngày cận Tết, chợ họp cả ngày lẫn đêm. Buổi trưa muộn vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Ai cũng chọn cho mình những món hàng ưng ý, người tìm cho mình những bộ áo quần mới, người thì sắm cho gia đình những chiếc chăn...
Bình thường các chợ quê chỉ họp vào buổi sáng. Những ngày cận Tết, chợ họp cả ngày lẫn đêm. Buổi trưa muộn vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Ai cũng chọn cho mình những món hàng ưng ý, người tìm cho mình những bộ áo quần mới, người thì sắm cho gia đình những chiếc chăn...
Một cụ ông ngoài 60 tuổi đạp chiếc xe đạp hơn 3km để đi mua chiếc bóng hình con hổ về làm quà Tết cho người cháu của mình
Một cụ ông ngoài 60 tuổi đạp chiếc xe đạp hơn 3km để đi mua chiếc bóng hình con hổ về làm quà Tết cho người cháu của mình
"Mắc kẹt" trong phiên chợ ngày cuối năm - 12

Hoa tươi, cành đào, ảnh Bác Hồ là những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết của mỗi gia đình ở Hà Tĩnh.
Hoa tươi, cành đào, ảnh Bác Hồ là những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết của mỗi gia đình ở Hà Tĩnh.

Khánh Hồng - Xuân Sinh

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016