TPHCM:

Lục tục về thành phố

(Dân trí)- Từ chiều 2/5, đoàn người từ các tỉnh quay về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đã bắt đầu tăng cao.

Lục tục về thành phố - 1
Bắt đầu trở về thành phố

Tại bến xe Miền Đông, ngay từ 4h chiều, xe từ các nơi đã dồn dập về bến. Trước cổng số 2 (cổng xe khách vào), dòng xe nối đuôi nhau rất lâu mới có thể vào bến để trả khách. Dù còn trong ngày nghỉ lễ, lưu lượng xe cộ không cao nhưng do đoàn xe vào bến ùn ứ quá lâu tạo nên tình trạng ùn tắc cục bộ trước cửa Bến xe Miền Đông (khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh).

Lục tục về thành phố - 2
Lượng xe khách chờ vào bến quá đông tạo thành điểm ùn trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước cổng Bến xe Miền Đông

Theo ghi nhận của PV Dân trí, các chuyến xe từ các tỉnh về thành phố ngày 2/5 đã bắt đầu xảy ra tình trạng nhồi nhét và bắt chẹt hành khách. Một số khách đi xe phản ánh vì lượng hành khách quá đông nên đã xảy ra tình trạng nhà xe “nhồi nhét” hành khách như cá hộp, cả trẻ nhỏ lẫn người lớn cũng bị đối xử như nhau.

Tại Bến xe Miền Đông, mẹ con chị Hiền đi tuyến Vũng Tàu – TPHCM không giấu nổi vẻ mệt mỏi cho biết: “Đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ… Không biết sau mấy ngày mới hoàn hồn được đây, ngày mai con bé có đi học được không nữa?”.

Lục tục về thành phố - 3
Mẹ con chị Hiền vẫn chưa hết mệt mỏi sau chuyến xe “nhồi”

Anh Nguyễn Minh Tuấn, một hành khách khác chia sẻ: “Qúa khiếp! Xe đông kinh khủng! Xe 15 chỗ mà họ nhét 23 người. Đi du lịch mà cứ như bị tra tấn, may mà cuối cùng cũng đã về đến nơi…”

Theo dự báo của lãnh đạo Bến xe Miền Đông, trong ngày 2 – 3/5 bến xe sẽ đón không dưới 40.000 lượt hành khách mỗi ngày, trọng điểm là trong ngày hôm nay, 3/5 vì hầu hết cơ quan, xí nghiệp được nghỉ đến hết ngày 3/5, mọi người sẽ đổ dồn về TP trong ngày hôm nay.

Hải Thanh - Tùng Nguyên