1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng

(Dân trí) - Khoảng 6h10 sáng nay, cửa hàng gas Phú Vinh (thôn Văn Trì, Từ Liêm, Hà Nội) bị cháy lớn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng. Đám cháy khiến bà chủ cửa hàng cùng con nhỏ 8 tháng tuổi thiệt mạng, nhiều người bị bỏng nặng.

“Khoảng 6h10, đi ngang qua tôi thấy tầng một của ngôi nhà lửa cháy rất to và đám lửa có dấu hiệu bốc lên tầng 2, lan vào đường dây điện. Mọi người trong khu vực hô hào người đến dập lửa, phá cửa cứu người bên trong”, chị Hương, người thôn Văn Trì nhớ lại.

Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 1
Đứng cách xa hàng trăm mét cũng nhìn thấy lửa, khói bốc lên từ cửa hàng ga (ảnh độc giả cung cấp).

Theo chị Hương, do cửa hàng gas bị cháy, nhiều người sợ bình gas phát nổ nên đã quay đầu tìm đường khác để đi. Nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn cũng vì sợ bình gas phát nổ.

“Phát hiện lửa cháy trong ngôi nhà tôi đã dùng búa tạ phá cửa. Do cửa khóa bên trong khá chắc nên mất rất lâu tôi mới phá được. Khi kéo được ba người ra thì đám cháy bùng to”, ông Quân người trực tiếp cứu các nạn nhân cho biết.
 
Anh Lê Đức Thiện - chủ cửa hàng sửa chữa điện lạnh sát nhà nạn nhân cũng kể, khoảng 6h10, nghe thấy vợ báo là có tiếng nổ và cháy ở cửa hàng gas của anh Việt,  anh Thiện lao ra thì thấy cửa nhà hàng xóm vẫn đóng. Nghe tiếng nạn nhân hô hoán bên trong: “Ối chú Thiện ơi, anh Quân ơi, cứu tôi với...”

Anh Thiện vội vã chạy về nhà lấy một chiếc búa nhưng không phá được cửa. Khi đó, anh Quân tìm được một chiếc búa to hơn để đập phá cửa. Cửa bị đập bung khóa, anh Thiện cùng 2 người khác lao vào, đưa được chủ nhà cùng 2 người làm bị thương ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Lúc đó khoảng 6h25’.

“Anh Việt bị thương nặng nhất, bị cháy cả người, cả mặt, hai mắt thương tích rất trầm trọng” - anh Thiện rùng mình kể lại.

Chị Nguyễn Thị huyền Trang, nhà phía đối diện cửa hàng gas cho biết, từ 6h phát hiện lửa, khói ngụt lên dữ dội tại nhà anh Việt. Lát sau đó, bạn bè, hàng xóm cạy được cửa lao vào cứu người. Nghĩ có nguy hiểm vì khả năng cháy nổ bình gas, chị Trang vội vàng đưa các con nhỏ ra khỏi nhà. Nhiều người hàng xóm xung quanh cũng vội vàng chạy nạn.

Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 2
Lực lượng cứu hỏa phun nước dập lửa (ảnh độc giả cung cấp). 

Tại hiện trường, tầng một của ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng gần 8h ngọn lửa được lực lượng cứu hỏa khống chế nhưng vẫn khói âm ỉ.

Chủ cửa hàng gas tên Nguyễn Huy Việt (SN 1979, quê Cẩm Khê Phú Thọ) và hai nhân viên Nguyễn Danh Hưng (SN 1993) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995), đều quê Cẩm Khê, Phú Thọ, bị bỏng nặng. Ba người này sau khi đưa ra khỏi đám cháy được chuyển thẳng đến Bệnh viện 198 cấp cứu, rồi sau đó được chuyển lên viện Xanh-Pôn. 

Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 3
Lửa tắt nhưng khói vẫn bốc lên âm ỉ (ảnh độc giả cung cấp).
 
Bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa bỏng bệnh viện Xanh-Pôn cho biết, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng. Hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Hiện các nạn nhân đang được điều trị giảm đau và chống sốc.
 
Hai mẹ con chủ cửa hàng ngủ ở gác xép căn nhà đã tử vong, vẫn chưa đưa được thi thể ra ngoài. Cụ thể người thiệt mạng là chị Trần Thị Tiểu Ngàn (SN 1980), con trai là Nguyễn Thành Đạt 8 tháng tuổi. Hai mẹ con chị Ngàn vừa từ quê (Phú Thọ) xuống Hà Nội sau thời gian nghỉ thai sản.
 
Gần 12h trưa nay, thi thể người mẹ và cháu bé mới được đưa ra ngoài. Người mẹ vẫn ôm chặt đứa con nhỏ của mình.
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 4
Người mẹ và cậu con trai nhỏ đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 5
Nước mắt đau khổ của gia đình nạn nhân (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Đám cháy, thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn phòng gồm 3 chiếc xe máy và 55 bình ga loại 12kg (mới được nhập về chiếu hôm qua) và nhiều vật dụng khác. Cửa hàng ga của anh Việt rộng 12m2, thuê của ông Nguyễn Trí Quân được 2 năm nay.
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 6
Nỗ lực cứu vãn những gì còn sót lại (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Nguyên nhân phát sinh cháy vẫn chưa được xác định. Cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ. 
 
Một số hình ảnh tan hoang tại hiện trường vụ cháy:
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 7
Cả gian phòng thành tro (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 8
Toàn bộ số bình gas đã cháy xém (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 9
Rất may những "quả bom" không phát nổ (ảnh Tiến Nguyên).
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 10
Nơi đắp chiếu được xác định là vị trí xác của 2 mẹ con chị Ngàn. (ảnh: Tiến Nguyên)
 
Lửa thiêu hàng gas, 2 mẹ con chết, nhiều người bỏng nặng - 11
Xe máy, vật dụng kim loại "trơ xương" (ảnh: Tiến Nguyên).

Phong Nguyên