Hà Nội:

Lời khai nam sinh viên cướp xe LX để đưa bạn gái đi bar

(Dân trí) - Quang lừa cho Lan cầm lái, ngồi phía sau dùng dây thừng siết mạnh cổ cô gái đến khi nạn nhân không động đậy. Thấy nạn nhân hồi tỉnh, Quang nhặt viên gạch đập liên tiếp vào đầu Lan rồi kéo cô vào vệ đường, lấy bao tải phủ lên vì nghĩ cô đã chết.

Sáng 27/6, Nguyễn Duy Quang, nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Lan (18 tuổi, quê ở Nghệ An) được đưa đi nhận diện tang vật vụ án. Quang hiện là sinh viên Đại học Xây dựng.
 
Lời khai nam sinh viên cướp xe LX để đưa bạn gái đi bar - 1
Nguyễn Duy Quang tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Quang là con thứ hai trong gia đình, trên còn chị gái. Từ nhỏ, gia đình sống ở Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Năm lớp 10, Quang từng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong các môn khối A, Quang học khá nhất môn Lý. Hết cấp 3, cả gia đình chuyển về Thái Nguyên sinh sống.

Quang thi đỗ đại học Xây dựng, thừa 3,5 điểm. Tại Hà Nội, Quang ở trọ cùng chị gái, hiện đang làm tại một ngân hàng. Cuộc sống của hai chị em khá thoải mái. Bố mẹ ở Đồng Xoài buôn bán sắn cũng có chút tiền tích cóp nên mỗi khi hết tiền, ông bà lại gửi cho con trai tiêu.

Quang có bạn gái biệt danh là “Xù”, nhà ở An Dương, quận Hoàn Kiếm. Hai người thỉnh thoảng đi bar chơi. Khoảng 6 tháng trước, Quang quen chị Lan qua mạng internet. Gần đây, thấy Lan đi xe Piaggio LX, Quang đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều 24/6, Quang điện thoại cho Lan rủ đi uống nước. Do bận liên hoan với lớp, cô gái hẹn đi muộn hơn. Quang đồng ý và bảo Lan tới phố Chùa Láng. Trước khi đi, Quang chuẩn bị sợi dây thừng để ra tay.
 
Lời khai nam sinh viên cướp xe LX để đưa bạn gái đi bar - 2
Chiếc xe LX Quang cướp được của nạn nhân.

Tối cùng ngày, chị Lan đến điểm hẹn. Quang cầm lái đi vào ngõ 157 phố Chùa Láng, chỗ vắng vẻ, đổ phế liệu, nơi 2-3 ngày trước anh ta đã khảo sát để gây án. Cô gái không nghi ngờ, khi Quang bảo vào chỗ bạn lấy đồ. Khi vào trong, thấy đường vắng, anh ta vờ bảo nhầm đường rồi giả đổ xe để cho Lan cầm lái.

Ngồi phía sau, Quang dùng sợi dây thừng siết mạnh cổ cô gái cho đến khi không động đậy. Thấy nạn nhân hồi tỉnh, Quang nhặt viên gạch to đập liên tiếp vào đầu Lan cho đến khi cô gục hẳn. Nghĩ nạn nhân đã chết, Quang kéo cô gái vào vệ đường rồi dùng bao tải phủ lên. Sau đó, Quang lấy dây chuyền, điện thoại và chiếc LX của Lan bỏ đi.

Bị ra tay dã man song Lan vẫn may mắn thoát chết. Tỉnh dậy, cô gái bò ra đầu ngõ kêu cứu. Nạn nhân bị trơ sọ, đầu sưng to, phần cổ hằn tím vết siết. Đến sáng nay, Lan vẫn còn phều phào, không hiểu sao lại bị đưa vào bệnh viện.

Về phần Quang, sau khi lấy được xe của Lan, hung thủ ung dung đi gặp bạn bè và người yêu. Tối hôm đó, Quang không về nhà, thuê phòng để ngủ. Sáng ngày 25/6, anh ta vẫn đi xe lên trường thi như không có chuyện xảy ra. Quang bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 2,4 triệu đồng và định dùng số tiền đó để rủ bạn gái đi bar nhân dịp sinh nhật.

Ngay khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã vào cuộc truy tìm nghi phạm. Lần tìm các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát phát hiện Quang là người gọi điện cuối cùng cho Lan.

Đến 1h sáng ngày 26/6, sau khi đi bar về, Quang vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề (quận Long Biên) cùng với bạn gái thì bị cảnh sát bắt giữ.

Bước đầu, Quang thừa nhận hành vi gây ra cho chị Lan. Quang khai sát hại Lan chỉ để cướp lấy tài sản tiêu xài.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

H.Ngân - T.Nguyên