Lời khai của nghi phạm đâm chết 2 người sau va chạm giao thông

(Dân trí) - Bị đánh dồn dập, Tân không thể kìm chế cơn giận nên rút ngay con dao Thái Lan trong túi quần ra đâm túi bụi. Hậu quả, 2 người chết và một người trọng thương.

Lời khai của nghi phạm đâm chết 2 người sau va chạm giao thông - 1
Nghi phạm Nguyễn Quốc Tân
 
Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Nguyễn Quốc Tân khi những câu hỏi của điều tra viên xoáy vào từng tình tiết của vụ án. Chỉ vì một phút không thể kiềm chế, Tân phải trả giá cho tội ác tày trời của mình.

 

Như Dân trí đã thông tin, công an TP. HCM vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Tân ( 21 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) hung thủ chính trong vụ trọng án xảy ra vào tối ngày 6/8 tại đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cùng đồng phạm là Phạm Văn Út (29 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7) để làm rõ hành vi “giết người”.

 

Ngồi trước mặt điều tra viên, Tân rụt rè trả lời các câu hỏi xoay quanh vụ án và thân thế của mình.

 

Bước vào tuổi 21, Nguyễn Quốc Tân đã từng trải qua nhiều nghề khác nhau. Công việc gần đây nhất mà Tân làm là bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng Tân cũng rời bỏ. Vào tối 6/8, Tân mượn xe Novou mới mua của đứa cháu (gọi Tân bằng cậu) để đi thử. Trong khi đang dạo phố với chiếc xe mới mượn thì Tân gặp một đám bạn ngồi nhậu trên một vỉa hè tại quận 7.

 

Sau khi nhập cuộc, uống vài ly thì Tân đứng lên đi mua trái cây và một con dao Thái Lan (dùng để gọt vỏ trái cây, với giá 6.000 đồng ). Cùng lúc này Tân gặp Nguyễn Văn Út đang đứng bắt xe bên đường. Vốn quen biết từ trước nên Út nhờ Tân chở đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm đứa con trai (13 tháng tuổi) đang nằm viện vì bệnh viêm phổi.

 

Trên đường từ bệnh viện Nhi Đồng 1 về, khi đến trước số nhà 248, Cống Quỳnh thì xảy ra va chạm với xe SH do Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi, ngụ quận 3) điều khiển. Lập tức Dũng cùng 2 người bạn của mình là Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, ngụ Q.8) và Phạm Hoàng Đình Hùng (27 tuổi, cùng ngụ Q.3) quay lại chặn đầu xe Tân dùng nón bảo hiểm và dây nịt tấn công Tân và Út. Bị tấn công bất ngờ Tân liền bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người kia đuổi theo đánh hội đồng, dồn vào lề đường Cống Quỳnh.
 
Lời khai của nghi phạm đâm chết 2 người sau va chạm giao thông - 2
Hiện trường vụ án

 

Bị đánh tới tấp, Tân rút con dao Thái Lan trong túi quần ra đâm túi bụi vào Dũng, Đức và Hùng khiến cả 3 gục ngay tại chỗ. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, Đức chết tại chỗ với 5 nhát đâm chí mạng, Dũng bị đâm 2 nhát chết tại bệnh viện. Riêng Hùng bị đâm 3 nhát nhưng không vào chỗ hiểm nên thoát nạn.

 

Sau khi gây án, Tân lên xe chở Út chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5). Trên đường tay Tân vẫn cầm con dao dính máu, sợ bị lộ nên Út lấy con dao ném vào một thùng rác bên đường rồi cả hai chở nhau về nhà chị gái của Tân ở quận 7. Tại đây, Tân thay quần áo và tạm thời ẩn náu nghe ngóng tình hình. Đến khi biết thông tin 2 trong số 3 người mà Tân đâm đã chết, đối tượng này lập tức “khăn gói” xuống Bình Dương tẩu thoát lâu dài.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận 1 đã phối hợp đội trọng án thuộc (PC45) công an thành phố thu thập chứng cứ và bắt gọn Nguyễn Quốc Tân khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở địa bàn huyện Dĩ An (Bình Dường). Riêng đối tượng Nguyễn Văn Út bị bắt tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm con dao gây án và tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng này.

 

Kẻ thủ ác chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật, tuy nhiên, vấn đề mà tất cả chúng ta cũng cần phải nhìn lại, đó là văn hóa khi tham gia giao thông. Đây không phải là lần đầu tiên án mạng đến từ những mâu thuẫn nhỏ vặt do va chạm giao thông gây ra. 

 

Trung Kiên