Quảng Nam:

“Lộc trời” dưới chân cầu Dân trí

(Dân trí) - Thời gian gần đây, hến bỗng dưng xuất hiện rất nhiều dưới chân cầu Khuyến học & Dân trí (thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Mỗi ngày có hàng chục người dân đến đây đãi hến về ăn, người dân địa phương gọi là “lộc trời”.

Trưa 17/3, đứng trên cầu Khuyến học & Dân trí, chúng tôi thấy gần 20 người gồm phụ nữ và trẻ em đang đãi hến dưới chân cầu. Theo những người này, từ trước Tết Nguyên đán, nhiều người dân đã phát hiện hến sinh sôi nảy nở ở đoạn sông này, nhưng lúc đó hến chỉ bằng hạt đậu nên ít người đãi.

Gần 20 phụ nữ và trẻ em đang đãi hến dưới chân cầu Dân trí
Gần 20 phụ nữ và trẻ em đang đãi hến dưới chân cầu Dân trí

Từ sau Tết đến nay, hến đã lớn bằng ngón tay, có con to bằng ngón chân cái nên rất đông người dân thôn Phú Mưa xuống đãi về cải thiện bữa ăn. Sau khi người dân Phú Mưa phát hiện ra "mỏ" hến, người dân trong xã Jơ Ngây và các xã lân cận như ATing, Sông Kôn… cũng đến đây đãi hến về ăn.

Chị Alăng Thị Tuấn – một người dân thôn Phú Mưa – cho biết, từ sau Tết đến nay, chị thường xuống sông đãi hến về ăn. “Hến ở đây ngon và ngọt lắm. Đãi về nấu canh với rau muống hay nấu cháo ăn là ngon nhất. Chỉ cần đãi vài tiếng là có được bữa canh hến rồi. Vui lắm”, chị Tuấn phấn khởi nói.

“Lộc trời” dưới chân cầu Dân trí - 2
Cả một khúc sông rộn ràng kể từ khi con hến xuất hiện ở đây
Cả một khúc sông rộn ràng kể từ khi con hến xuất hiện ở đây

Theo chị Tuấn, đoạn sông này từ trước tới nay không bao giờ có hến, nay không hiểu sao hến lại xuất hiện nhiều. Người dân ở đây cũng cho biết họ chỉ đãi hến về ăn chứ không bán.

“Lộc trời” xuất hiện dưới chân cầu. Những con hến to hơn ngón tay được bà con đãi từ dưới sông
“Lộc trời” xuất hiện dưới chân cầu. Những con hến to hơn ngón tay được bà con đãi từ dưới sông

Cậu bé này cho biết, chừng này đã được khoảng 5kg hến
Cậu bé này cho biết, chừng này đã được khoảng 5kg hến

Người dân đãi "lộc trời" dưới chân cầu Dân trí

Trao đổi với PV, ông Alăng Báy – Bí thư thôn Phú Mưa – cho biết, từ sau Tết đến nay, người dân trong thôn “trúng mánh” do hến xuất hiện nhiều dưới chân cầu Dân trí. “Không những người dân ở thôn, ở xã mà các nơi khác cũng đến đây đãi hến về ăn đấy. Đó là “lộc trời” đấy. Bà con vui lắm”, ông Báy hồ hởi chia sẻ.

Ông Đỗ Tài - Bí thư huyện Đông Giang - cũng tỏ ra bất ngờ: “Tôi cũng khá bất ngờ với thông tin con hến xuất hiện ở cầu Dân trí. Người dân ở đó có báo với tôi nhưng tôi không tin, hôm trước tôi có ghé qua thì đúng là dưới chân cầu có hến thật”.

Ông Tài cũng chia sẻ, khu vực này trước đây không hề có hến mà nay hến lại xuất hiện nhiều, đúng là “có phúc” cho bà con.

Cầu Khuyến học & Dân trí nối thôn Phú Mưa (xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam) với bên ngoài là cây cầu thứ 5 do bạn đọc Dân trí đóng góp xây dựng. Cầu được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2012. Trước đây khi chưa có cầu, các em học sinh và người dân thôn Phú Mưa phải lội sông đi học, đi làm.

Từ khi cây cầu được khánh thành, cuộc sống ở thôn Phú Mưa có nhiều đổi thay. Các em học sinh không còn cảnh lội sông đi học, hàng nông sản của đồng bào được xe máy vào tận nơi mua bán. Người dân trong thôn mua sắm nhiều xe máy, tivi hơn. Bí thư thôn ông Alăng Báy chia sẻ: "Nhờ báo Dân trí và các bạn đọc của báo, thôn mới có cây cầu, bà con vui lắm, ưng cái bụng lắm!".

Công Bính