Loạn đả chết người trong đám cưới

(Dân trí) - Trong bữa tiệc cưới, Nguyễn Văn Tựu say rượu và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Định, người cùng xóm. Ông Nguyễn Văn Trịnh, bố đẻ anh Định, đi xe đạp đến, bị Tựu dùng tay đấm, ngã đập gáy xuống đường bê tông.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 6/1, tại xóm 17, Phú Yên, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khi dự đám cưới của một gia đình trong xóm, Nguyễn Văn Tựu (31 tuổi, trú ở địa chỉ trên) đã say rượu và phát sinh mâu thuẫn với một số người cùng dự trong đám cưới, trong đó có anh Nguyễn Văn Định là người cùng xóm.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Trịnh (66 tuổi, là bố đẻ anh Định) đi xe đạp đến, thì bị Tựu dùng tay đấm vào người ông Trịnh, làm ông Trịnh ngã đập gáy xuống đường bê tông. Ông Trịnh đã được gia đình đưa vào Viện 103 cấp cứu, nhưng đến 17h cùng ngày đã chết.
 
CA huyện Mỹ Đức đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tựu, lập hồ sơ xử lý.

Hải Phong