Khánh Hòa:

Lở núi ở Nha Trang: “Chỉ 5-10 giây cả khu dân cư chìm dưới đất đá”

(Dân trí) - “Khi 4 cha con tôi vừa chạy ra được một đoạn thì cả khu dân cư chìm nghỉm trong đất đá bởi vụ sạt lở chỉ xảy ra trong 5-10 giây”, ông Thắm kể về vụ lở núi vùi lấp 7 căn nhà, khiến 2 người tử vong và hiện vẫn còn 2 mẹ con đang bị vùi lấp dưới đống đất đá đổ nát.

Nhân chứng bàng hoàng sau vụ lở núi ở Nha Trang

Nhiều nhân chứng cho biết, vụ sạt lở núi xảy ra trong chớp nhoáng khiến gần 10 chục nhà dân ở dưới chân núi phút chốc nằm “im lìm” dưới đất đá. Anh Bùi Đức Thắng (43 tuổi, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng), nhà cách vị trí vị vùi lấp khoảng 500m cho biết, ban đầu có một vài tảng đá từ trên núi rơi xuống khu dân cư. Một lúc sau, đá trên núi rơi xuống càng dữ dội khiến cả một vùng hỗn loạn. “Đá cứ lăn liên tục làm chấn động cả một vùng. Lúc đó trời tối đen, chỉ nghe tiếng núi sạt và một lúc sau thì xe cứu hỏa xuất hiện”, anh Thắng kể.

Một trong những người tham gia đào bới các nạn nhân, anh Trần Xuân Duy (42 tuổi), bàng hoàng kể lại, thời điểm đó, cả khu dân cư bên dưới hỗn loạn, một số người hốt hoảng chạy thoát được ra ngoài. “Ban đầu, có 7-10 người dân ở gần đó chạy vào đống đất đá đào bới tìm kiếm nạn nhân. Khi mới vào thì thấy 2 người nằm ở rìa ngoài, bị thương rất nặng. Ở gần đó, chúng tôi nhìn thấy có 5 người đang bị vùi lấp la hét kêu cứu”, anh Duy kể.

Theo anh Duy, mọi người lúc đó đa phần đào bới bằng thủ công, lần lượt đưa được 5 người đầu tiên bị vùi ra khỏi đống đổ nát. “Họ bị đất đá đè lên đến nửa người, có người bị lấp gần hết. Tiếng la hét, kêu cứu trong đêm đến bây giờ tôi còn ánh ảnh”, anh Duy kể thêm.

Lực lượng chức năng đang phá đá, dò âm thanh từ 2 mẹ con
Lực lượng chức năng đang phá đá, dò âm thanh từ 2 mẹ con
Lở núi ở Nha Trang: “Chỉ 5-10 giây cả khu dân cư chìm dưới đất đá” - 2
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 2 mẹ con
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 2 mẹ con

Theo người dân, trong 5 người bị lấp được cứu này thì có 4 người là một gia đình bị mắc kẹt cùng nhau. Một trong những hộ dân may mắn thoát chết sau vụ lở núi là gia đình ông Nguyễn Văn Thắm (47 tuổi). Chưa hết sợ hãi, ông Thắm cho biết, khi những tảng đá đầu tiên rơi, ông đang ngủ liền choàng tỉnh dậy kêu 3 con đang nằm ngủ trong nhà vùng chạy ra ngoài.

“Vợ tôi ngủ ở bên ngoại, còn tôi cùng 3 con đang ngủ ở nhà. Khi 4 cha con vừa chạy ra được một đoạn thì cả khu dân cư chìm nghỉm trong đất đá bởi vụ sạt lở chỉ xảy ra từ 5-10 giây”, ông Thăm thuật lại. Theo nhân chứng này, sau đó gần chục người dân dùng cuốc, xẻng, búa tạ… phá một số tảng đá lớn đang đè lên nạn nhân và kéo được một số người khỏi đống đổ nát.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, vụ sạt lở làm 7 người bị thương, 2 nạn nhân tử vong là 2 bà cháu và hiện đang còn mắc kẹt 2 mẹ con. Danh tính 2 mẹ con đang mắc kẹt được xác định là Phạm Thị Hoa (SN 1973) và Phạm Cao Sang (1998).

Anh Phạm Công Dũng (SN 1970), chồng của nạn nhân bị vùi lấp, cho biết, lúc xảy ra vụ sạt lở núi, anh đang trên đường lái xe bồn từ Vũng Tàu về Nha Trang. Khi đến Phan Thiết, như linh cảm mách bảo, anh gọi về cho vợ con hơn 10 cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. Vợ chồng anh Dũng có 2 con, cháu thứ 2 bị vùi lấp hiện đang là sinh viên năm thứ nhất.

Nhân chứng đào bới cứu các nạn nhân kể gì về vụ lở núi ở Nha Trang

Lực lượng y tế đang có mặt ở bên dưới sẵn sàng cấp cứu nạn nhân
Lực lượng y tế đang có mặt ở bên dưới sẵn sàng cấp cứu nạn nhân

Lở núi ở Nha Trang: “Chỉ 5-10 giây cả khu dân cư chìm dưới đất đá” - 5
Hình ảnh vụ sạt lở vùi lấp 7 ngôi nhà, 2 người tử vong, hiện còn 2 người đang bị vùi lấp
Hình ảnh vụ sạt lở vùi lấp 7 ngôi nhà, 2 người tử vong, hiện còn 2 người đang bị vùi lấp

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, vài hôm trước, nhận thấy mưa to, địa phương đã vận động các hộ dân ở khu vực này di tản đi nơi khác. Đến ngày 19/12, có một số hộ dân đã di chuyển nhưng vẫn còn một số ở lại và đến sáng nay thì xảy ra vụ sạt lở.

“UBND TP Nha Trang đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Thành phố sẽ lo liệu các chi phí mai táng cho 2 nạn nhân tử vong và thăm hỏi, động viên đến gia đình các nạn nhân bị thương”, ông Khánh nói. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng gồm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy quân sự TP Nha Trang, Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường để khoan phá đất đá, tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp.

Viết Hảo