Lộ diện kẻ chủ mưu vụ bắt cóc cháu GĐ Sở Tài chính Hải Phòng

(Dân trí) - Qua điều tra, đấu tranh với một số đối tượng trong đường dây tham gia vụ bắt cóc cháu Nguyễn Thanh Tùng (7 tuổi) ở Hải Phòng, cơ quan CSĐT đang bước đầu làm rõ vai trò của kẻ chủ mưu.

>> Những chuyện ly kỳ từ chuyên án chưa kịp đặt tên

 

Theo lời khai tại cơ quan điều tra tối qua, Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trước khi vụ án xảy ra khoảng 6 ngày, Tú được Đỗ Xuân Mạnh (chồng của Nguyễn Thị Kim Quy - hiện đã bị triệu tập), sinh năm 1966, trú tại 16/212 Đà Nẵng gọi sang nhờ đi nhận mặt cháu Tùng và bàn kế hoạch bắt cóc.

 

Thực hiện kế hoạch ban đầu, ngay ngày hôm sau, Tú một mình đến nhà cháu Tùng theo địa chỉ Mạnh cho sẵn và nhận biết quy luật sinh hoạt hàng ngày của cháu Tùng: việc đi về giữa trường và nhà đều do anh Nguyễn Công Doanh đảm nhận, đưa đón bằng xe máy.

 

Sau khi cân nhắc mọi khả năng, nhóm đối tượng Mạnh và Tùng quyết định đón lõng và thực hiện bắt cóc Tùng ngay trên đường đến trường. Để thực hiện, tên Tú đi mua một khẩu súng nhựa kiểu K59 màu trắng với giá 15 nghìn đồng để làm phương tiện chế áp nạn nhân.

 

3 giờ 30 phút ngày 15/11, Mạnh gọi điện cho Tú đến nhà mình bàn kế hoạch hành động. 5 giờ 30 phút cùng ngày, một đối tượng khác tên là Vũ xuất hiện tại nhà của Mạnh, cũng được Mạnh phân công nhiệm vụ chuẩn bị gây án. Khi đi, Mạnh và Vũ mỗi tên điều khiển một xe máy, Tú ngồi sau xe Vũ. Đến 5 giờ 55 phút cùng ngày, cả bọn đã có mặt tại ngã tư cống Kiều Sơn, phường Đằng Lâm đứng chờ.

 

Khi thấy xe chở cháu Tùng xuất hiện, nhóm đối tượng này đi theo, đến khu vực TD Plaza, tên Mạnh điều khiển xe vọt lên trước kiếm cớ gây sự. Cùng lúc đó, tên Tú cầm khẩu súng K59 nhựa đe doạ rồi nhảy lên xe của anh Doanh, ép anh đi theo xe của Mạnh vào đường bờ mương Cầu Tre. Trên đường đi, tên Mạnh bảo Doanh cho cháu Tùng ngồi sang xe hắn rồi phóng mất. Sau đó, Tú cũng nhảy sang xe của Vũ bỏ chạy.

 

Vài giờ sau, Tú thuê một người xe ôm đang đón khách ở khu vực Trung tâm Y tế Ngô Quyền mang một chiếc phong bì, trong đó có đựng chiếc sim điện thoại đến nhà nạn nhân. Tiếp đó, Mạnh đưa cháu Tùng xuống chiếc tàu đỗ tại khu vực đảo Đình Vũ và giao cho các đối tượng còn lại trông coi…

 

Trước đó, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, đánh giá của các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đều cho rằng đây là vụ án bắt cóc con tin có một không hai bởi lẽ, sau khi sự việc xảy ra, tất cả những kẻ trực tiếp bắt cóc đều bặt vô âm tín; kẻ cầm đầu (gọi điện) lại là người khác. Y ngồi “điều hành” thương thuyết từ Trung Quốc.

 

Trong quá trình liên lạc với gia đình cháu Tùng, chúng thường xuyên thay đổi số điện thoại. Hình thức chuyển tiền không qua trao tay mà phải qua một số tài khoản ở nước ngoài.

 

Phúc Hưng