1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lính đặc nhiệm và các vụ giải cứu con tin

… Tên Tuấn cực kỳ hung hăng, một tay ôm cháu bé 6 tháng tuổi, một tay gí dao vào cổ người mẹ, buộc phải đưa cho hắn 3.000 USD, nếu không sẽ giết chết cháu bé. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đội Đặc nhiệm CATP quán triệt phải giữ an toàn tuyệt đối cho cháu bé…

Lính đặc nhiệm và các vụ giải cứu con tin - 1

Cảnh sát đặc nhiệm trước giờ ra trận.
 
Những ai đã từng có người thân rơi vào cảnh ngộ bị khống chế trong tay bọn tội phạm, bị chúng kề dao đe dọa mới hiểu sâu sắc cảm giác vui sướng tột độ khi người thân của được giải thoát an toàn. Họ như được sinh ra lần thứ 2, mà những người đem lại sự sống ấy là các chiến sĩ Công an, trong đó có Cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng nòng cốt trong cuộc đối đầu nguy hiểm với bọn tội phạm nhằm đem lại hạnh phúc và bình yên cho cuộc sống cộng đồng...

Có lẽ độc giả vẫn chưa quên được vụ giải cứu con tin là một cháu bé người Nhật Bản xảy ra cách đây ít lâu ở Hà Nội gây xôn xao dư luận hồi bấy giờ. Lúc đó khoảng 10h45’, Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1972, trú tại TP Thái Nguyên) đã lọt vào căn hộ của bà Sugimo Togeko tại làng văn hóa Việt - Nhật ở 14 Thụy Khê bắt cóc cháu bé Sugimoto Torahiko nhằm cướp tài sản.

Tên Tuấn cực kỳ hung hăng, một tay ôm cháu bé 6 tháng tuổi, một tay gí dao vào cổ người mẹ, buộc phải đưa cho hắn 3.000 USD, nếu không sẽ giết chết cháu bé. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, cả Đội Đặc nhiệm CATP đã bao vây ngôi nhà nhưng quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP là phải bảo đảm an toàn cho cháu bé và bắt được đối tượng.

Tất cả các đường ra vào ngôi nhà đã được vây kín, các trinh sát đặc nhiệm liên tục gọi loa, kêu gọi đối tượng đầu hàng. Nhưng tên Tuấn lúc này như con thú cùng đường, hắn tiếp tục khống chế cháu bé và yêu cầu cung cấp 1 chiếc taxi để tẩu thoát. Phải kéo dài tình thế để tìm sơ hở của đối tượng, giải thoát cháu bé. Trong tình huống đó, một lái xe đã lái taxi đến đón đối tượng và cháu bé theo yêu cầu.

12h cùng ngày, đối tượng bế cháu bé lên ghế sau taxi, một tay vẫn gí dao vào cổ cháu bé. Hắn yêu cầu chiếc xe chạy với tốc độ cao ra hướng đường 5 đi Hải Phòng. Nhưng khi đi qua khu vực xã Như Quỳnh, Hải Dương, hắn lại yêu cầu lái xe đi theo hướng Bắc Ninh - Lạng Sơn.

Suốt chặng đường 150km Hà Nội - Lạng Sơn, các trinh sát đặc nhiệm đã mưu trí, dũng cảm, bí mật bám đuổi. Nhiều lần, các anh đã tiếp cận xe chở đối tượng để vận động, thuyết phục thả cháu bé nhưng hắn vẫn rất ngoan cố.

Đến khu vực ngã 3 Than Muội, Chi Lăng (Lạng Sơn), lợi dụng lúc đối tượng sơ hở và không gây nguy hiểm cho cháu bé, Thượng tá Nguyễn Việt Chức, Phó phòng PC14 (lúc bấy giờ là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm) đã kê súng, bắn một phát đạn cực kỳ chuẩn xác, khiến đối tượng trọng thương.

Ngay lập tức, người lái xe, cũng là một trinh sát, nhanh chóng giải thoát an toàn cho cháu bé… Lúc đó, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, các trinh sát ôm cháu bé vào lòng, xúc động đến nghẹn ngào…

Sau này, khi hỏi về giây phút quyết định nổ súng ấy, Thượng tá Chức vẫn còn bồi hồi. Bởi anh biết rằng, nếu phát súng đó chỉ cần lệch một chút thôi thì hậu quả sẽ cực kỳ nặng nề không chỉ cho cá nhân anh, mà còn cho danh dự và uy tín của Đội Đặc nhiệm cũng như lực lượng Công an Việt Nam. Anh bảo rằng, mỗi khi quyết định nổ súng, bao giờ trong anh cũng có "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng".

Vụ giải thoát con tin ở Cầu Giấy trong thời điểm đầu năm vừa rồi cũng gây nghẹt thở cho những người chứng kiến. Sau khi thực hiện vụ cướp tài sản tại

Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã được Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba; 12 Bằng khen của Bộ Công an; 35 Điện, Thư khen, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát và các Bộ, ngành khác và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội. Gần 600 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đơn vị đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới.

quán Internet bị truy đuổi, tên Khổng Tuấn Linh (sinh năm 1988, trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Pha (ở ngách 43/10/3 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), dùng dao đe dọa để trốn.

Khi lực lượng Công an đến nơi, tên Linh đang dùng dao khống chế chị Pha và con gái là cháu Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1995) lên tầng 2 để cố thủ.

Đã quen với những tình huống nguy hiểm này, một mũi cảnh sát đặc nhiệm bí mật đột nhập vào bên trong từ tum, một tổ bên ngoài dùng loa để đàm phán và thuyết phục kẻ bắt cóc. Nhưng hắn không chịu thỏa hiệp, bắt em Huyền nói với lực lượng Công an giải tán, đồng thời phải điều đến cho hắn một chiếc xe taxi để trốn chạy. Khi xe taxi đến, kẻ bắt cóc bước xuống cầu thang nhưng vẫn gí dao vào cổ cháu Huyền bắt đi theo cùng.

Với con tin trong tay, tên Linh đã đi qua được 2 chốt mà cảnh sát đặc nhiệm đã bí mật áp sát. Khi đến cổng ngôi nhà, lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, Trung úy Dương Minh Tùng, Đội Đặc nhiệm đã bất ngờ từ phía sau, lao vào khống chế đối tượng, đồng thời đẩy cháu Huyền ra khỏi tầm nguy hiểm.

Bị bất ngờ, nhưng tên Linh vẫn kịp vung dao đâm thẳng vào ngực trái của người trinh sát đặc nhiệm, nhát dao làm thủng 2 lớp áo đặc chủng và gây xây xước da. Trong quá trình vật lộn, để bắt giữ hắn, anh Tùng còn bị chảy máu tay, nhưng lúc đó anh không hề cảm thấy đau, chỉ thấy niềm vui dâng tràn khi đã bắt giữ thành công tên tội phạm, giải thoát an toàn cho cháu bé bị bắt làm con tin.

Mới gần đây thôi, các trinh sát Đặc nhiệm lại phải lao vào một vụ án bắt cóc trẻ em để tống tiền. Kẻ bắt cóc là Nguyễn Thu Hà, một người phụ nữ đã lưu lạc hơn 10 năm bên Trung Quốc, đột nhiên trở về thăm gia đình em gái và bắt cóc cháu bé Dương Diệu Vy (4 tuổi) đòi 250 triệu đồng tiền chuộc.

Hà rất cáo già, đưa cháu bé lên lẩn trốn ở khu vực biên giới Lạng Sơn, nhưng thường sử dụng sim điện thoại của Trung Quốc để liên lạc với gia đình cháu Vy nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Sau khi phát hiện tung tích Hà tại Lạng Sơn, một tổ công tác của Đội Đặc nhiệm cùng với Đội Trọng án Công an Hà Nội đã nhanh chóng lên Lạng Sơn, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức phong tỏa các đường biên giới sang Trung Quốc.
 
Lính đặc nhiệm và các vụ giải cứu con tin - 2

Một buổi luyện tập của cảnh sát đặc nhiệm.

Một mặt, các trinh sát tiến hành rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn, số người lạ (có mang theo cháu bé) đến cư trú tại các nhà dân ở địa bàn giáp ranh với biên giới. Mọi biện pháp đều diễn ra hết sức bí mật, bởi các anh hiểu rằng nếu thấy động, Hà di chuyển cháu bé sang Trung Quốc, lúc đó việc điều tra và giải cứu con tin càng vô cùng khó khăn. Suốt mấy ngày đêm, các trinh sát của Hà Nội và Lạng Sơn đều không ngủ trọn giấc, ăn không trọn bữa, tất cả mọi hành động đều phải diễn ra hết sức khẩn trương.

Đến 8h ngày thứ 5, khi các anh kiểm tra nhà nghỉ Tân Tân ở thị trấn Đồng Đăng, biết trên phòng nghỉ có một người phụ nữ và cháu bé như đặc điểm nhận dạng của Hà và cháu Vy, kế hoạch bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin nhanh chóng được triển khai.

Không thể kể xiết nỗi vui mừng của bố cháu bé khi ôm con gái vào lòng ngay trên đất Lạng Sơn. Mấy hôm rồi, anh cũng lặn lội cùng các trinh sát trong cuộc tìm kiếm, giải cứu con gái. Vì thế, anh càng thấm thía và cảm động hơn trước những nỗ lực và tình cảm của các trinh sát tham gia vụ án, trong đó có các trinh sát Đặc nhiệm Hà Nội. Cô bé Dương Diệu Vy trên tay bố cứ nhoẻn hàm răng sún ra cười với các chú Công an, nụ cười thật hồn nhiên và đáng yêu...

17 năm thành lập, cái tên Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CATP Hà Nội đã trở nên quen thuộc và mến thương với người dân Thủ đô. Nơi nào khó, có các anh, nơi nào cần sự hy sinh, các anh chẳng nề hà… Lại một mùa xuân mới đang đến, nhưng các anh đâu kịp cảm nhận xuân cho riêng mình bởi còn bộn bề công việc. Hạnh phúc của họ chính là khi mang được mùa xuân và hạnh phúc đến cho người khác mà thôi…

Theo T.Hoà
Công an nhân dân