Lao xuống sông Hương cứu người tự tử

(Dân trí) - Đi làm về qua cầu Trường Tiền, nghe người dân hô hoán có người nhảy cầu tự tử, chàng thanh niên 19 tuổi Hồ Văn Long đã quẳng xe rồi nhanh chân lao xuống sông Hương cứu người.

Sự việc xảy ra lúc 11 giờ trưa ngày 30/10. Khi đó, chị Trương Thị K.N, trú đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, TP Huế) đã bất ngờ buông mình nhảy từ cầu Trường Tiền xuống sông Hương tự tử.

 

Vừa lúc ấy, Hồ Văn Long (trú tổ 14, Khu vực 5, phường Phú Bình, TP Huế) đi phụ hồ về ngang qua. Nghe tiếng kêu cứu, gần như ngay lập tức, chàng thanh niên 19 tuổi này vội lao ùm xuống nước. “Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc vài giây”, một người dân cho hay.

 

Do nạn nhân có thể hình khá mập nên phải vật lộn hơn 20 phút, Long mới đưa được vào bờ. Khi vào đến nơi, Long kiệt sức, ngất xỉu tại chỗ.
 
Lao xuống sông Hương cứu người tự tử - 1

"Người hùng" Hồ Văn Long (trái) kể lại chuyện cứu chị N với phóng viên (Ảnh: Đại Dương)
 

Sau khi hồi tỉnh, Long kể lại: “Em chỉ biết cứu người trong lúc đó. Nạn nhân đã chìm sâu dưới nước nên em phải lặn xuống một lúc mới thấy. Vì có ý định tự tử nên chị không bám vào người em, rất khó để túm lấy. Cộng thêm sức đẩy nước sông mạnh nên em gần như đuối sức, tưởng chừng không cứu nổi”.

 

Nạn nhân Trương Thị K.N đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

 

Được biết, công an đã phát hiện trong người chị N một bức thư tuyệt mệnh với nội dung muốn tự vẫn vì bản thân không có đủ sức khỏe để lo cho chồng, con và ba mẹ.

 

Đại Dương - Khánh Nguyễn