Đà Nẵng:

Làng chài vỡ òa hạnh phúc đón 10 ngư dân trở về từ “cõi chết”

(Dân trí) - Sáng nay (26/8), trong 7 ngư dân được cấp cứu đêm qua tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tối qua, có 6 người đã bình phục sức khỏe và trở về nhà trong niềm hạnh phúc vỡ òa của thân nhân và cả làng chài.

Ngư dân Bùi Văn Thành, người được đưa vào viện trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ nhất tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện nhưng đến hôm nay cũng đã qua cơn nguy kịch.

Còn 3 ngư dân được tìm thấy tại vùng biển gần đảo Cù Lao Chàm trong chiều qua cũng đang trên đường về làng sau khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục.

Họ đã chiến thắng sau hơn 50 giờ liền chống chọi với thần chết trong cơn đói, khát giữa biển khơi.

Hạnh phúc ngày về

Làng chài vỡ òa hạnh phúc đón 10 ngư dân trở về từ “cõi chết” - 1
Thuyền trưởng Trần Út trong vòng vây mừng vui của bà con làng chài Nại Hiên Đông.
 
Làng chài Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) sáng nay rộn rã, tíu tít niềm vui. Bà con làng chài vây quanh thăm hỏi, sẻ chia niềm hạnh phúc với các anh - những ngư dân vừa trở về từ “cõi chết” trong cơn bão số 3, dù trên gương mặt các anh vẫn còn đó sự bàng hoàng sau những giờ phút đấu tranh với tử thần trên biển.

Vừa bình phục sức khỏe, các anh và người thân đã vội đến trước bàn thờ tạ ơn trời ngay giữa bến neo thuyền của làng chài Nại Hiên Đông để tạ ơn trời, tạ ơn tổ nghề đã phù hộ và cho họ có sức lực, ý chí can trường chống chọi với hiểm nguy nghề biển.

Nhìn thấy em Trần Sen (15 tuổi), con trai thuyền trưởng Trần Út, ai cũng vui mừng rơm rớm nước mắt. Những bạn làng chài cùng trang lứa với Sen thì ríu rít: “Thằng Sen còn sống! Thằng Sen về rồi! Mau ra đón thằng Sen”.
 
Làng chài vỡ òa hạnh phúc đón 10 ngư dân trở về từ “cõi chết” - 2
Những người trở về lập bàn thờ cầu an giữa nhà.
 
Nhiều người già không ngăn được cơn mừng tủi khi thấy những đứa con của làng đã trở về bình yên. “Mừng quá, bình an rồi! Trở về cả rồi! Biển đã cưu mang những người con của biển. Bão biển đã trả những người con lương thiện về với làng chài này”, bà Anh - người thường xuyên túc trực bên chiếc ICOM chờ tin liên lạc từ cuộc tìm kiếm cứu nạn ngoài biển khơi xúc động nói.

Bà Anh ôm Sen vào lòng trìu mến: “Phải can trường để sống sót và trở về để mai này lớn lên còn làm một thuyền trưởng mạnh mẽ giống như cha con nữa chứ.”

Thuyền trưởng Trần Út rạng nụ cười trong ngày vợ chồng, mẹ con đoàn tụ. Ông là người hạnh phúc hơn ai hết: “Còn 3 người nữa cố bơi tìm đường vào bờ là anh Nga, anh Lộ và anh Đẩy nên được tìm thấy sau và vào đảo Cù Lao Chàm để được cấp cứu hồi phục sức khỏe nên về muộn một chút thôi. Sống hết rồi! Với một đời tôi, đây là ơn huệ lớn nhất của biển!”.
 
Làng chài vỡ òa hạnh phúc đón 10 ngư dân trở về từ “cõi chết” - 3
Và ra bến tạ ơn tổ nghiệp. 

50 giờ can trường giữa biển khơi

Những ngư dân sống sót trở về đều cho rằng, họ sống sót được chính vào sự quyết liệt của thuyền trưởng Trần Út và tình anh em đoàn kết luôn động viên sống chết có nhau.

Kể lại về sự cố tàu đứt dây trong khi đang được tàu cứu nạn lai dắt, thuyền trưởng Trần Út cho biết: Do sóng to, gió lớn nên chúng tôi không thể cập tàu sát tàu cứu nạn và phải nối dây cho tàu cứu nạn lai dắt. Nhưng tàu cứu nạn chạy với tốc độ khá nhanh, khoảng 7- 8 hải lý/giờ, mà tàu chúng tôi đã bị chết máy nên không chịu nổi sức kéo đó. Mặc dù sau đó, tàu cứu nạn đã giảm tốc nhưng dây kéo vẫn không chịu nổi vì nước đã ngập hơn nửa tàu.

“Trước tình hình đó, tôi yêu cầu anh em mặc áo phao, quăng thuyền thúng xuống biển hy vọng sẽ sống sót và được cứu nạn. Bởi nếu ở lại trên tàu, khi tàu bị sóng đánh chìm sẽ không thể nào toàn mạng”, anh Út nhớ lại.

Khi đã trang bị kỹ càng, 10 người lao xuống biển. Hai cháu nhỏ nhất được ngồi trong thuyền thúng, còn 8 người lớn thì ngâm mình trong nước biển suốt 50 giờ đồng hồ và cầm cự bằng nước biển và rong biển, cố gắng bám vào thuyền thúng, dìu đẩy và khua chèo thuyền tiến vào bờ.
 
Làng chài vỡ òa hạnh phúc đón 10 ngư dân trở về từ “cõi chết” - 4
"Bây giờ tôi mới thấm thía thế nào là mừng như chết đi sống lại".

Dù đã rất trấn tĩnh song trong lời kể của anh vẫn chưa hết sự bàng hoàng, anh nói: “Chúng tôi không sợ chết do biển nhấn chìm vì bão đã tan và không còn sóng to gió lớn nữa mà chỉ sợ chết vì đói, khát giữa biển khơi mênh mông. Giữa lúc ấy, chúng tôi nhìn thấy trực thăng cứu hộ trên trời và vẫy tay đến rã rời kêu cứu, nhưng trực thăng cứu hộ vẫn không nhìn thấy.

Lúc ấy, chúng tôi đã kiệt sức và tuyệt vọng! Mọi người động viên nhau gắng gượng, lấy ý chí tinh thần chống chọi với đói, khát và lạnh.

Sau đó, anh Đẩy, anh Nga và anh Lộ tách bè ra tìm hướng bờ bơi vào, còn chúng tôi thì được tàu cá ĐNA 90072 của ông Lê Văn Linh tìm thấy và cứu vớt. May mắn thay 3 người kia cũng được cứu sống.

Bây giờ tôi mới thấm thía thế nào là mừng như chết đi sống lại. Mấy chục năm trời dày dạn nghề biển, tôi chưa từng rơi vào tình cảnh nào kinh hoàng như vậy”.

Bà Nguyễn Thị Ban, vợ ông Út xúc động trong hạnh phúc: “Trời biển đã nghe thấu lời nguyện cầu của chúng tôi. Cả gia sản gần 6 - 7 trăm triệu tan tành theo con tàu bị đánh chìm, nợ vay đóng tàu còn nhiều. Nhưng còn chồi lên cây, còn người còn của…”

 Tình bạn thuyền trong cơn hoạn nạn

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Minh, tổ trưởng đội thuyền số 4, làng chài Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: Trong tối ngày 23/8, nhận tin tàu ĐNA 61406 bị đứt dây và mất dấu khi đang được tàu cứu nạn lai dắt. Dựa vào kinh nghiệm đi biển và thông thuộc vùng biển này, chúng tôi biết ở tọa độ tàu mất dấu, cách bờ 15-20 hải lý có một luồng nước xoáy, nên khi bị cuốn, nhiều khả năng tàu và người trôi dạt về hướng phía dưới vịnh Thọ Quang hoặc về phía biển đảo Cù Lao Chàm. Vì thế đã kiến nghị với tàu cứu hộ nên tìm vào sát trong đất liền, nếu không có nữa thì nên tìm xuống theo nguồn nước chảy, không nên tìm lên và tìm ra.

Thế nhưng, phía tàu cứu hộ tìm kiếm theo hướng khác và bảo họ làm theo chỉ thị từ phía lãnh đạo trong bờ, nên chúng tôi không thể can thiệp được.

Chúng tôi cũng rất muốn ra biển sớm để cứu những ngư dân trên tàu, nhưng do gió lớn, chúng tôi không được chấp thuận ra biển chiều ngày 24/8, khi đã hơn một ngày tìm kiếm mà vẫn chưa ra tàu và người mất tích.

Sáng 25/8, chúng tôi đã quyên góp trang bị hơn 3000 lít dầu cho 6 tàu trong đội ra khơi kiếm tìm theo kinh nghiệm. Chúng tôi đã tìm được dấu vết những người mất tích từ hai chiếc áo màu vàng và xám xác định là của cha con anh Út. Và đến chiều thì tàu bạn ở quận Thanh Khê đã tìm thấy những ngư dân mất tích trước đó đang lênh đênh trên biển ngay trong khu vực chúng tôi đã khoanh vùng tìm kiếm.

Khánh Hiền