Bình Thuận:

Làm rõ động cơ đưa 2 con của người phụ nữ bị chồng thiêu sống đi xin tiền

(Dân trí) - Chỉ vì tự ý lấy 50.000 đồng đi mua thức ăn cho con, chị Khuê bị chồng thiêu chết. Sau khi chị Khuê chết, có 2 người phụ nữ đến dắt 2 con nhỏ của chị Khuê ra chợ xin tiền làm ma cho mẹ, khiến dư luận rất xôn xao.

Như đã đưa tin, vào ngày 15/3, chồng chị Khuê đưa cho chị 100.000 đồng để trả nợ tiền mua rượu. Vì thương con đói không có cái ăn, chị Bùi Thị Khuê (ngụ tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) chỉ trả nợ 50.000 đồng, số tiền còn lại chị để mua đồ ăn cho con.


Chỉ vì xén 50.000 đồng tiền nhậu để mua đồ ăn cho con, chị Khuê bị chồng thiêu sống.

Chỉ vì "xén" 50.000 đồng tiền nhậu để mua đồ ăn cho con, chị Khuê bị chồng thiêu sống.

Ngày 16/3, chồng chị Khuê bị chủ quán nhắc nợ nên bực tức về nhà dùng dầu đổ lên người chị Khuê châm lửa đốt. Chị Khuê được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị nhưng đến ngày 26/3 đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều Mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình chị Khuê lo tiền điều trị. Sau khi chị mất, số tiền này được dùng để lo mai táng cho chị.

Nhưng đến ngày 27/3 lại xuất hiện thông tin cho biết có 2 người lớn dẫn 2 con nhỏ của chị Khuê mặc áo tang ra chợ xin tiền lo ma chay cho mẹ. Theo phản ánh của một số tiểu thương ở chợ Phan Thiết thì vào khoảng 15h30 ngày 27/3, có 2 phụ nữ dẫn hai cháu bé mặc đồ tang đến xin tiền. Sau khi biết hai cháu là con chị Khuê, các tiểu thương và người dân đã rất thương cảm và cho các cháu tiền.

Qua xác minh của UBND phường Phú Hài, một trong hai người phụ nữ là họ hàng của chị Khuê. Trước đó, vào trưa ngày 27/3, có 2 phụ nữ đến thăm gia đình rồi đề nghị được đưa 2 cháu bé đi xin tiền lo ma chay.


Con của chị Khuê được 2 người lớn dẫn ra chợ, mặc đồ tang xin tiền làm ma cho mẹ

Con của chị Khuê được 2 người lớn dẫn ra chợ, mặc đồ tang xin tiền làm ma cho mẹ

Sau khi đại diện phía UBND phường Phú Hài biết thông tin đã vận động các Mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ chi phí cho đám tang chị Khuê. Đồng thời, phường yêu cầu gia đình dừng ngay việc đưa 2 cháu bé đi xin tiền.

Được biết, số tiền mà 2 con của chị Khuê xin được ở chợ là hơn 10 triệu đồng. Toàn bộ đã được giao lại cho gia đình. Địa phương vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ của 2 phụ nữ nói trên.

Theo thông tin từ địa phương, phía Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết số tiền mà bệnh viện vận động từ các Mạnh thường quân lo chi phí điều trị cho chị Khuê là 133 triệu đồng. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ làm việc với gia đình chị Khuê và các nhà hảo tâm đã ủng hộ chị để có quyết định cuối cùng về việc sử dụng số tiền trên.

Hiện tại, UBND phường Phú Hài đưa ra đề xuất lập một sổ tiết kiệm từ số tiền hỗ trợ, có sự giám sát của gia đình chị Khuê, để lo việc học cho 2 cháu bé về sau.

Riêng chồng chị Khuê là ông Nguyễn Đình Long cũng được cơ quan điều tra cho về nhìn mặt vợ lần cuối vào ngày 28/3. Hiện ông Long vẫn đang điều trị bỏng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh đau lòng này được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng rất xôn xao.
Hình ảnh đau lòng này được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng rất xôn xao.

Thông tin 2 con chị Khuê ra chợ xin tiền lo đám tang cho mẹ xuất hiện lần đầu tiên trên trang Facebook cá nhân của một người tên H. Khi đó, người này cảm thấy thắc mắc chuyện các nhà hảo tâm đã cho tiền lo hậu sự cho chị Khuê, sao lại có việc 2 con chị phải đi xin?

Theo xác minh của chính quyền địa phương, người phụ nữ này là một Việt kiều Đức. Trưa ngày 28/3, người này đã lên máy bay về Đức.

Trúc Hà