Công nhân khu công nghiệp vướng “bẫy tiếp thị”:

Làm 3 năm, “tiêu”... 10 phút

Đi làm công nhân ngót chục năm mới dành được ít vốn chuẩn bị về nhà chồng. Nhưng, vốn liếng của họ “bay” đi chỉ trong 10 phút.

Làm 3 năm, “tiêu”... 10 phút - 1

Đặng Thị Xanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị lừa tiền.

 

Trúng tủ lạnh nhưng... mất tiền

 

Chúng tôi gặp Đặng Thị Xanh (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang), công nhân công ty Canon, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, trú tại xã Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội) khi em còn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ... Phải nhờ đến sự động viên của mấy người lớn tuổi ở cạnh, cô gái người dân tộc Dao này mới có thể kể lại được sự việc xảy ra.

 

Khoảng 11h trưa 29/7, khi Xanh còn ngủ sau ca làm đêm mệt nhọc thì có người gọi cửa. Một phụ nữ lạ mặt, mặc áo sơ mi trắng, khoảng tuổi 30 vừa gặp Xanh đã nhanh miệng giới thiệu: “Chị là nhân viên siêu thị M. Nhân dịp hè, công ty chị muốn giới thiệu sản phẩm trà chanh N, còn có chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng”. Kể từ sau câu giới thiệu đó, Xanh cho biết em bị thu hút vào ánh mắt của chị ta, không thể cưỡng lại được cứ thể mở cửa phòng cho người phụ nữ vào.

 

Vào phòng, chị này lấy trong túi 2 gói trà chanh, pha ra mời Xanh uống thử, miệng liên hồi quảng cáo, giới thiệu bốc thăm trúng thưởng. Một trong hai gói trà cắt ra có phần thưởng một tủ lạnh trị giá 12 triệu đồng. Chị ta nói: “Chúc mừng em, nhà em có tủ chưa? Giải thưởng sản phẩm nhưng công ty sẽ chuyển thành tiền mặt để tiện lợi cho khách hàng ở xa. Nếu em lấy tiền, công ty còn một hình thức khuyến mãi đặc biệt là nhân đôi tài sản của em. Hiện tại tài sản của em có giá trị bao nhiêu em sẽ được nhân đôi bấy nhiêu. Em đưa tài sản của em ra để chị về công ty xác nhận” - nhân viên tiếp thị nói. Rồi chị ta hỏi Xanh còn bao nhiêu tiền mặt, còn tiền trong tài khoản không? Khi biết thẻ còn tiền, chị ta bảo: “Ghi mã pin cho chị, mã pin này niêm phong chỉ có em và ngân hàng biết...”. Cứ thế, Xanh đưa từ điện thoại, tiền mặt, rồi cả hơn 4 triệu đồng trong tài khoản cho người đàn bà đó. Tất cả khoảng 5 triệu đồng.

 

Xanh cho biết, khoảng thời gian đó em và chị ta vẫn trò chuyện như bình thường nhưng chị ta nói gì, em lại làm theo mà không tự chủ được suy nghĩ. Trước khi ra về, chị ta còn dặn Xanh: “Khoảng hơn 1 tiếng nữa chị sẽ quay lại cùng người của công ty đến trao giải thưởng cho em. Trong thời gian chờ, em không được đi đâu, cứ dọn dẹp nhà cửa đi”. Khoảng 15 phút sau, Xanh giật mình tỉnh lại, vội chạy đi đến các cây rút tiền mới biết số tiền lương dành dụm có trong thẻ của mình đã mất sạch.

 

“Nhà em nghèo lắm! Em đi làm xa nhà, ăn không dám ăn, bạn bè đồng nghiệp mua sắm quần áo thấy cũng thèm mà không dám nghĩ đến, mong có thêm vài đồng gửi về phụ mẹ nuôi em. Số tiền đó em dành dụm gần một năm nay, đang định gửi về cho mẹ góp sửa lại cái nhà. Giờ mất rồi còn phải đi vay lo ăn uống hàng ngày nữa”, Xanh nghẹn ngào tâm sự.

 

Trúng laptop, mất... của hồi môn!

 

Trước vụ việc của Xanh, trưa 10/7, 2 phụ nữ tự nhận là nhân viên siêu thị B đã đến phòng chị Đỗ Thị Hồng và Nguyễn Thị Hương (cùng quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), là công nhân công ty Panasonic, thuê  trọ ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, lừa mất hơn 10 triệu tiền mặt và nhiều tài sản khác.

 

Màn kịch diễn ra vào buổi trưa khi 2 phụ nữ này đến giới thiệu sản phẩm trà chanh N. Sau màn chào hỏi, họ lại cắt 2 túi trà cho chị Hồng và chị Hương uống, miệng nói liên hồi khiến người đối diện bị thu hút và chỉ tập trung vào lời nói của họ như một trò ảo thuật. Một trong 2 túi trà chanh lại trúng... tủ lạnh Toshiba. “Họ có cả bản danh sách và mã số trúng thưởng hẳn hoi, dò mã số bọn em còn trúng thêm 1 laptop. Chuyện diễn ra như thật, họ bảo có tài sản trị giá từ 200.000 đồng trở lên thì đưa cho họ để được nhân đôi giải thưởng. Thế là bông tai, nhẫn, tiền mặt, điện thoại... cứ thế chúng tôi tháo đưa hết cho họ”. Trước khi ra về họ còn căn dặn: “Chuyện này không cho người thứ ba biết, ở trong phòng chờ họ quay lại cùng công ty trao giải thưởng”. “Tích cóp mấy năm trời mới được hơn 10 triệu đồng, để dành cuối năm nay làm đám cưới. Hoa tai, nhẫn vàng là tất cả vốn liếng để về nhà chồng, giờ tay trắng thế này tôi cũng không biết tính sao đây?”, chị Hồng chua xót.

 

Ngoài những nạn nhân trên, nhiều công nhân ở các khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng cho biết: “Thời gian gần đây nhiều người bị lừa lắm! Đếm sơ sơ cả tháng này cũng có đến gần chục vụ rồi! Ở đây hàng chục vạn công nhân, người tứ xứ, biết đường nào mà phòng”. Thậm chí, việc bị lừa đã khiến các công nhân sợ cả người lạ như một thứ hội chứng. “Giờ cứ có người gọi phòng là tôi không dám mở cửa. Nghĩ đến tiếp thị, trúng thưởng là tôi rùng mình!”, chị Loan, công nhân công ty Panasonic chia sẻ.

 

Các công nhân cho biết, có vụ họ đã báo công an, có vụ không, bởi tình tiết các vụ lừa đảo khá giống nhau. Nhiều nạn nhân cho biết không thể tự chủ hành vi được sau khi tiếp xúc, trò chuyện với các “nhân viên tiếp thị” như trên. Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc làm rõ! 

 

Theo Lê Hường - Lê Vân

Gia Đình& Xã Hội