Lại gặp những cái “bẫy” chết người!

(Dân trí) - Năm 2008, toàn tỉnh Gia Lai làm mới hơn 2.000 hố ga. Để kịp tiến độ, TP Pleiku vội vàng đào hàng loạt hố ga trên các trục đường chính rồi để đó, tạo thành những “cái bẫy” vô cùng nguy hiểm cho người đi đường.

Những hố ga tại TP Pleiku do Công ty Công trình đô thị TP thi công. Trong quá trình thi công, do vướng phải một số trở ngại nên công trình cứ giậm chân tại chỗ gần tháng nay, để lại 16 hố ga “há miệng” ngay lòng đường, không rào chắn. Quá trình triển khai phải chờ các nắp đan đủ độ cứng mới lắp đặt, gây nguy hiểm cho người đi đường.

 

Vậy mà, theo dự kiến của thành phố, công ty này sẽ lắp đặt thêm 10 hố ga và cống hộp nữa trong tháng tới. “Bẫy” này chưa được gỡ bỏ, “bẫy” khác đã “rập rình” mọc lên.

 

Lại gặp những cái “bẫy” chết người! - 1

Đến người lớn cũng khó thoát nếu không may sa chân xuống "con mương" này.

 

Ông Lê Bá Quốc Thắng, Phó Trưởng phòng kế hoạch Công ty Công trình đô thị TP Pleiku, lý giải: “Do trong quá trình thi công, công ty chúng tôi gặp 2 vướng mắc lớn là hệ thống cáp quang của bưu điện và hệ thống cấp nước có đường kính lớn quá, không triển khai được. Do vậy chúng tôi phải điều chỉnh lại sơ đồ thiết kế quy hoạch cũ. Sắp tới công ty sẽ phối hợp với Bưu chính viễn thông Gia Lai và Công ty Cấp thoát nước Gia Lai để triển khai xây dựng bản vẽ, quy hoạch chi tiết”.

 

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng cho rằng việc thi công chậm thời gian qua còn vì yếu tố thời tiết, trời liên tục mưa.

 

Trả lời câu hỏi vì sao không rào chắn công trình lại, đỡ gây nguy hiểm cho người đi đường, ông Thắng biện bạch: Do hố cũ có quy cách, đúc sẵn chở về lắp nhanh nên không cần phải có rào chắn, còn những hố đào mới phải có sự đo đạc và điều chỉnh cho đúng hiện trường thì phải đổ bê tông tại chỗ, để bê tông cứng là lắp vào (!).

 

Tin, ảnh: Bình An