Lại đau lòng chuyện gỗ đè chết người

(Dân trí) - Trong lúc bốc gỗ đêm, do bất cẩn anh Minh đã bị gỗ đè chết. Cái chết của anh đã gióng lên hồi chuông báo động tình trạng phá rừng, tình trạng bốc, chở gỗ vào ban đêm lấy đi bao máu và nước mắt của những người dân nghèo.

 
Lại đau lòng chuyện gỗ đè chết người - 1
Hiện trường vụ gỗ lật làm anh Quang Văn Minh chết. Khu vực bỗ gỗ xảy ra chết chỉ cách nhà anh Minh khoảng 100m. 

Gỗ lại đè chết người

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4/1/2012, tại khu vực bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An). Vào giờ trên, anh Quang Văn Minh (SN 1985, trú bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải) cùng khoảng 10 người khác trong bản đi bốc gỗ cho anh Lê Văn Duyệt ở bản Pục (xã Nậm Giải).

Trong lúc mọi người khiêng gỗ lên xe thì chiếc ván chắn sau thùng xe đột ngột bung ra, khiến nhiều thanh gỗ cùng lao xuống đè lên người nạn nhân. Anh Minh được sơ cấp cứu tại chỗ khoảng 20 phút nhưng đã không qua khỏi.
 
Lại đau lòng chuyện gỗ đè chết người - 2
Số gỗ của anh Lê Văn Duyệt được đưa về gia đình.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chiều tối ngày 5/1/2012, PV Dân trí vượt hơn 300km có mặt tại Piêng Lâng để tìm hiểu sự việc này. Tiếp xúc với PV, các cán bộ Đồn BP 517 thuộc trạm Nậm Giải xác nhận, thông tin trên là chính xác. Sau khi anh Quang Văn Minh chết, cán bộ của ĐBP 517 đã đến thăm và đưa tang.

Sáng sớm ngày 6/1/2012, PV có mặt tại gia đình chị Lê Thị Hiền - vợ nạn nhân Quang Văn Minh. Bên bếp lửa cháy ngùn ngụt, những cục than đỏ hồng chiếu vào khuôn mặt đau khổ của  người đàn bà vừa mất đi chỗ dựa của đời mình. Chị bảo hôm đó đang ngủ nghe anh em chạy về nói chồng chết rồi. “Lúc đó ta chỉ khóc thôi. Ta không biết chi cả. Giờ anh ấy ra đi còn hai thằng nhỏ tuổi ăn học chẳng biết phải làm sao”, chị Hiền nói trong nước mắt.

Lại đau lòng chuyện gỗ đè chết người - 3
Anh Minh mất đi để lại hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học.

Hai đứa con trai (cháu đầu 7 tuổi, cháu sau 6 tuổi) của anh Minh mấy ngày qua chịu tang cha mà vẫn ngây thơ cười nói. Hỏi bố cháu đi đâu? Bảo bố cháu mất rồi, cháu nghe mẹ cháu nói thế. Nhà cháu mấy ngày ni vui lắm. Nghe trẻ nói chuyện, không ai cầm được nước mắt.

Phóng viên chúng tôi cũng thắt lòng thương cảnh những phu gỗ bỏ mạng vì bốc gỗ đêm. Anh Minh đâu phải người đầu tiên và có lẽ sẽ không phải là người cuối cùng.
 
Bốc gỗ lúc 2 giờ sáng
 
Rời Piêng Lâng, chúng tôi tới bản Pục làm việc với chủ nhân của số gỗ, anh Lê Văn Duyệt (SN 1973). Vừa kéo điếu thuốc lào, anh Duyệt kể bằng cái giọng tê tái.
 
Lại đau lòng chuyện gỗ đè chết người - 4
Chị Hiền vợ anh Minh trong nỗi đau mất chồng

Khoảng 17 giờ ngày 3/1/2012, anh có thuê một chiếc xe ben (tranh thủ chiếc xe chở vật liệu xây dựng vào bản để vận chuyển gỗ) với phí vận chuyển là 2 triệu đồng để chở hết số gỗ anh đã tích trữ gần 2 năm nay tại ngã ba Piêng Lâng - chỉ cách nhà nạn nhân Quang Văn Minh khoảng 100m. Thuê được xe, anh “mượn” 20 người thanh niên, trung niên trong bản đi bốc gỗ. Sau khi bốc được chuyến đầu tiên, mọi người cùng nghỉ ăn cơm tối và uống rượu cần. Sau đó, tiếp tục đi chuyến thứ hai với khoảng 10 người. Tuy nhiên, khi đang bốc xếp gỗ lên xe, khoảng 2 giờ sáng ngày 4/1/2012 thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Anh Duyệt khẳng định số gỗ của gia đình mình được khai thác để làm nhà theo chương trình 167 của Chính phủ.

“Hôm đó ta chỉ mượn thanh niên trong bản, anh em đi bốc gỗ rồi chiêu đãi rượu cần, con gà thôi mà, ta có thuê ai đâu. Sự việc xảy ra hai bên gia đình ta đã hoàn tất rồi”, anh Duyệt cho biết.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhân dân, vào thời điểm xảy ra sự việc trên có ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quế Phong - trên đường vào công tác ở xã Nậm Giải. Người dân đặt câu hỏi: Tại sao ông Hạt trưởng Hạt kiểm lâm đi đúng lúc như vậy? Cũng theo người dân, chiếc xe được thuê chở gỗ sau khi chết người đã bỏ đi khỏi hiện trường, nay không thấy tăm hơi.
 
Chiều ngày 6/1/2012, PV Dân trí đem các vấn đề trên trao đổi với ông Nguyễn Trọng Lễ, ông Lễ cho biết vào thời điểm sau khi xảy ra tai nạn gỗ đè chết người ông có đi vào xã Nậm Giải để công tác chứ không mục đích gì khác. “Hôm đó, tôi và đồng chí Hùng (ông Nguyễn Tiến Hùng - đội cơ động) đi công tác ở Nậm Giải theo lịch trình. Vừa vào đến nơi thì nghe lãnh đạo xã nói xảy ra sự việc nói trên. Ngay lập tức tôi và mọi người cùng đến hiện trường, chỉ thấy một bãi đất trống, chẳng thấy xe, gỗ ở đâu nữa cả. Sau đó, tôi bảo đồng chí Hùng cùng vào thắp hương cho anh Minh”, ông Lễ khẳng định.

Phóng viên hỏi: Trước đó, vào sáng sớm ngày 7/12/2011, một vụ lật xe thảm khốc tại dốc Bù Huột, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông có liên quan đến kiểm lâm. Nay địa bàn do ông phụ trách tiếp tục lại xảy ra lúc 2 giờ sáng cũng bốc gỗ, vậy theo ông có điều gì khuất tất đằng sau vụ việc này?

Ông Lễ trả lời: Đúng là thời điểm xảy ra tai nạn đang là một vấn đề nhạy cảm thật. Và thời điểm tôi đi vào cũng là thời điểm nhạy cảm. Nhưng điều đó không liên quan đến tôi. Tôi không hề biết trước sự việc này và chỉ khi vào đến xã anh em ở đây nói thì mới rõ. Sau khi sự việc xảy ra và đặc biệt đúng thời điểm chúng tôi vào công tác tại đây nhiều người đặt câu hỏi thế này thế khác... Nhưng tôi khẳng định không biết trước sự việc này.

Nói về chiếc xe bỏ đi khỏi hiện trường, ông Lễ cho rằng cái đó ông vào sau nên cũng không biết nó đi đâu, gỗ tại hiện trường cũng không có.

Cũng theo ông Lễ, sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm đã thành lập đoàn phối hợp với CA huyện để tiến hành điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an gọi chiếc xe nghi vấn được thuê chở gỗ là của Phùng Bá Dũng (SN 1983, quê Quế Phong) có BKS 37S - 01247. Ông Lễ khẳng định, hiện tại chưa thể quy kết tính chất, mức độ của sự việc do chưa thể kết luận nguồn gốc số gỗ của Lê Văn Duyệt.

 
Nguyễn Duy