Hà Nội:

Ký ức kinh hoàng của nạn nhân bị mưu sát để cướp xe LX

(Dân trí) - Thấy có người tiếp tục dùng vật cứng đập vào đầu mình, Ý nghĩ rằng người đó sẵn sàng giết mình nếu vẫn còn cử động. Dù rất đau nhưng khi thấy có người đưa ngón tay lên trước mũi mình, Ý vờ tắt thở để đối tượng tưởng mình đã chết mà bỏ đi.

3 ngày sau khi bị sát hại, cướp xe LX xảy đến với Nguyễn Thị Ý (tên thật nạn nhân), hiện cô đã tỉnh lại, nhưng tạm thời chưa thể nhớ hết diễn biến sự việc.
 
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân bị mưu sát để cướp xe LX - 1
Ý vẫn chưa thể nhớ hết sự việc xảy ra với mình.

Bên giường bệnh của con gái, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, mẹ nạn nhân cho biết, đến thời điểm này, bà vẫn không dám nghĩ con gái mình lại phải vượt qua một kiếp nạn lớn như vậy.

Bà nhớ lại: “Khoảng 9h tối ngày 24/6, tôi nhận được điện thoại của con gái nói mình vừa bị cướp tài sản và bị đánh. Tôi vội vàng lấy hành lý, 10h đêm bắt xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội thăm con.

Trên đường đi, tôi cũng chỉ nghĩ là cháu bị cướp và bị thương nhẹ. Đến khi gặp con, tôi đứng không vững khi thấy cảnh con mình bất tỉnh, máu me đầy người, mặt mũi phù nề biến dạng, cả mái tóc dài bết chặt máu…”.

Hiện tại, Ý vẫn chưa thể ăn cháo, mà chỉ uống được chút sữa. Nạn nhân vẫn bị tê liệt 2 cánh tay, chưa thể cử động được. Trong ký ức của mình, Ý chỉ nhớ hôm đó kẻ đèo ý vào ngõ 157 phố Chùa Láng là Nguyễn Duy Quang, sinh viên trường Đại học Xây dựng.

Ban đầu, khi mình bất ngờ bị thắt cổ từ đằng sau và ngã xuống đất, theo phản xạ, Ý cảm thấy đau nên có phản ứng rên lên, chân tay vẫn còn cử động. Sau đó, có người tiếp tục dùng vật cứng đập vào đầu mình thì nạn nhân đã ý thức được người đó sẵn sàng giết mình nếu vẫn còn cử động. Nghĩ vậy, mặc dù rất đau nhưng khi thấy có người đưa ngón tay lên trước mũi mình, Ý đã vờ tắt thở để đối tượng tưởng mình đã chết mà bỏ đi.
 
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân bị mưu sát để cướp xe LX - 2
Nguyễn Duy Quang hiện đang bị công an tạm giữ.

Sau khi bị cướp hết tài sản, Ý đã gượng hết sức lết đến một quán nước ở đầu ngõ để kêu cứu. Bà chủ quán tốt bụng đã cho nạn nhân mượn điện thoại di động để gọi điện cho người thân thông báo tình hình và đưa nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, Ý chỉ kịp nói vừa bị cướp ở phố Chùa Láng và cung cấp số điện thoại của người thân, rồi bất tỉnh.

Có mặt tại bệnh viện, chị gái của nạn nhân cho biết: “Sau khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình, em gái em bắt đầu tỉnh lại và chỉ thều thào nhắc đến cái tên Quang, nhưng không nói được gì nhiều. Thấy vậy, em đã tìm hiểu được biết trong số những bạn bè của Ý của một người tên là Quang, hai người quen nhau qua mạng.

Em đã cùng mấy người bạn vào mạng internet, tìm trên diễn đàn Facebook có địa chỉ “Quangquanquai” (Quang quằn quoại) để lấy ảnh của Quang đã post lên đó, rồi đưa cho em gái em nhận dạng. Sau khi ý nhận ra tấm ảnh của Quang, gia đình em đã cung cấp ảnh của Quang cho cơ quan công an để nhận dạng.”

Chị gái của nạn nhân cho biết thêm: “Em gái em nói thấy Quang tỏ ra rất nhiệt tình với bàn bè, lại nho nhã, là người có học thức, cùng là sinh viên với nhau rủ đi sinh nhật bạn một cách bình thường thì đồng ý chứ có ai nghĩ Quang lại có dã tâm như vậy. Hiện em gái em cảm thấy bị sốc khi biết bộ mặt thật của Quang. Nó đã khóc nấc lên khi đọc tin trên báo viết về vụ việc này”.

Được biết, Ý là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Từ nhỏ, Ý đã là một học sinh có học lực tốt. Hiện Ý đang theo học chính quy tại trường Đại học Trà Vinh, có trụ sở tại Hà Nội, còn buổi tối, Ý theo học lớp tại chức tại Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Mẹ Ý cho biết, trước kia Ý ở trọ cùng với em họ, mới chuyển vào ở ký túc xá của trường Đại học Quốc gia được mấy hôm thì xảy ra sự việc.

“Từ hôm xảy ra sự việc, có một người đàn ông đến thăm cháu Ý và gặp gia đình tôi. Cậu ấy tự xưng là chủ nhà trọ của Quang và được bố mẹ Quang nhờ đến bệnh viện thăm cháu Ý, vì hiện họ đang ở xa, chưa thể đến thăm cháu Ý và xin tạ lỗi với gia đình tôi được” - mẹ nạn nhân cho hay.

Tiến Nguyên