Thừa Thiên - Huế:

Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi

(Dân trí) - Sau 25 năm vắng bóng, cuộc thi đua thuyền trải truyền thống của làng Phú Bài, xã Hương Thủy (thị xã Hương Thủy) đã được tổ chức sáng 3/4. Điều đặc biệt là cuộc đua này diễn ra trong lòng hồ thủy lợi thay vì trên sông như trước đây.

Theo truyền thống, các cuộc đua ghe hay đua trải ở Huế đều diễn ra trên sông. Nhằm cải thiện “món ăn” đã cũ, thị xã Hương Thủy đã quyết định tổ chức cuộc đua trải truyền thống diễn ra trong lòng hồ thủy lợi Khe Lời, xã Thủy Phù.

Với địa hình rộng, mát mẻ bao quanh bởi nhiều thảm rừng hoang sơ, các đội đua đã đem đến cho khán giả những màn rượt đuổi kỳ thú trong một khung cảnh đẹp đến mê hồn.

Cuộc thi đã tái hiện lại nét xưa với phần thưởng một chú lợn ỉn dành cho đội nào thắng 3 vòng liên tiếp.

Dưới đây là những hình ảnh kỳ thú về cuộc đua trải đầu tiên tại Huế diễn ra trong lòng hồ thủy lợi được PV Dân trí vừa ghi lại.
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 1
Bắt đầu cuộc đua các chủ lái tranh nhau giành phần xuống trải sớm.
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 2

Do đua trong diện tích rộng nên các trải phải giữ khoảng cách để khỏi bị hụt hơi
 
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 3
 Dồn hết sức vào mái chèo nhưng không thiếu nụ cười trên môi.
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 4

Đồng loạt té nước mừng đội chiến thắng trở về
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 5

Đội chiến thắng 3 vòng liên tiếp sẽ được “rinh” một ông ỉn béo cho làng mình
 
Kỳ thú xem đua trải trong… lòng hồ thủy lợi - 6

Phút bình yên trên lòng hồ đầy màu xanh của nước và rừng nguyên sinh.

Tin và ảnh: Đại Dương