Bình Dương:

Kiệt sức vẫn tìm con

(Dân trí) - Những giây phút sinh tử, vật lộn với dòng nước để bơi vào bờ gần như đã vắt kiệt sức của anh Long. Nhưng hai ngày nay anh cùng vợ vẫn dong duổi trên sông để tìm kiếm thi thể đứa con trai 9 tuổi.

Kiệt sức vẫn tìm con - 1
Anh Long vẫn ngược xuôi tìm kiếm dù cơ hội thấy bé Khánh là mong manh

18h chiều 22/5, trên chiếc thuyền du lịch nhỏ anh Phạm Xuân Long cùng một số người thân vẫn ngược xuôi trên đoạn sông Sài Gòn để tìm tung tích của bé Phạm Xuân Khánh (9 tuổi, nạn nhân thứ 16 trong vụ chìm tàu Dìn Ký chưa tìm thấy). Dọc ngang hai bên bờ, mọi người nỗ lực dạt từng bè lục bình, xộc vào những nhánh rẽ của sông với hy vọng sẽ thấy bé Khánh đang vướng ở đâu đó.

Nhưng hết bè lục bình này, đến những nhánh sông, gầm cầu khác vẫn không thấy xác bé Khánh. Dù muốn ra sông để cùng tìm kiếm con nhưng chị Phạm Thị Hường (mẹ của bé Phạm Xuân Khánh, vợ cũ của anh Long) vẫn phải đứng trên bờ vì những vấn đề tâm linh.

Từ sáng sớm, đến tối mịt, anh Long lênh đênh trên sông. Tất cả những người chứng kiến cuộc tìm kiếm đều hiểu rằng, anh Long và chị Hường đang đứng vững nhờ sức mạnh tình mẫu tử, ruột thịt. Họ cố gắng tìm kiếm để đưa con trai lên khỏi lòng nước lạnh.

Con thuyền nhỏ từ khu vực tàu Dìn Ký bị chìm vòng lên khu vực Cầu Ngang để tiếp tục tìm kiếm. Tại đây, theo lời khuyên của nhiều người anh Long bước lên bờ chờ đợi. Nhóm người còn lại quay thuyền xuôi dòng rà vào từng đám lục bình ven sông.

Ngồi thẫn thờ bên bờ sông, anh Long hướng mắt về phía tàu Dìn Ký đang được đánh nổi. Chỉ sau vài phút định mệnh anh đã mất con. Phía trên bến tàu chị Hường vẫn ngóng ra sông. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi khi có ai đó nhắc đến bé Khánh.

Kiệt sức vẫn tìm con - 2
Hướng mắt về phía con tàu đang trục vớt với nỗi xót xa tột cùng

Theo Thượng tá Đặng Tiến Dũng - Trưởng phòng cứu nạn, cứu hộ - Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, sau khi lực lượng tìm tất cả các khu vực trên con tàu và một số điểm lân cận những vẫn không phát hiện xác bé Khánh nên toàn đội đã rút về, bàn giao lại cho đội cứu hộ Bình Dương.

Cũng theo ông Dũng, có khả năng, trong quá trình tàu chao đảo trước khi lật, bé Khanh đã bị rơi ra ngoài bị nước cuốn trôi.

Tiếng mõ, tiếng kinh cầu và những lời cầu nguyện liên tục vang lên. Hy vọng tìm thấy bé Khánh càng mong manh khi màn đêm và những bè lục bình dày đặc kéo đến.

Đến 19h cùng ngày, việc tìm kiếm thi thể bé Khánh vẫn bặt vô âm tím. Lại thêm một đêm nữa Khánh nằm lại dưới dòng nước lạnh.

Trung Kiên