Hà Nội:

Khởi tố 7 đối tượng vu khống, hành hung nhà báo

(Dân trí) - Khi đoàn nhà báo xuất trình thẻ nhà báo, Giám đốc công ty liền đưa thẻ cho nhân viên chạy ra ngoài. Một lúc sau, vị Giám đốc ném cục tiền trước mặt các nhà báo, vu cho các nhà báo tống tiền, hô hào hàng chục công nhân xông vào “đánh hội đồng”.

Công an huyện Chương Mỹ cho biết vừa bắt giữ, khởi tố 7 đối tượng về tội vu khống và hành hung nhà báo trong vụ việc xảy ra hồi 15h30 ngày 4/11 tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và Thương mại Thăng Long.
 
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1971, ở Chúc Đồng, Thụy Hương, Chương Mỹ); Bùi Xuân Thắng (SN 1971, ở Thuần Lương, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ); Quách Công Chiến (SN 1979), Bùi Văn Tiệp (SN 1988), Quách Văn Cường (SN 1981), Quách Văn Úc (SN 1975), đều ở Lạc Sơn, Hòa Bình và Hà Huy Nam (SN 1987, ở Lam Điền, Chương Mỹ).

Trước đó, Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ nhận được đơn thư phản ánh của quần chúng nhân dân đang sinh sống cạnh khu sản xuất bê tông của Công ty CP XNK xây dựng và Thương mại Thăng Long (Công ty XD&TM Thăng Long) tại Đội 2, Chúc Đồng, xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội. Theo đó, trong quá trình sản xuất bê tông, doanh nghiệp này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như bụi xi măng và tiếng ồn lớn ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân.

Khoảng 15h30 ngày 4/11, theo lịch hẹn trước, đoàn nhà báo Môi Trường và Sức Khỏe do nhà báo Khánh Toàn - Phó trưởng ban Bạn đọc, cùng hai phóng viên đến làm việc với công ty. Khi đoàn nhà báo đến đã gặp ngay ông Nguyễn Hữu Tuấn, chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên ông Tuấn đã cố tình không nhận mình là Giám đốc mà chỉ nhận mình là nhân viên được sự ủy quyền của Giám đốc để tiếp đoàn.
 
Khởi tố 7 đối tượng vu khống, hành hung nhà báo - 1
Đoàn nhà báo đang làm việc với Công an huyện Chương Mỹ.

Vào buổi làm việc, ông Tuấn yêu cầu đoàn xuất trình thẻ nhà báo. Nhà báo Khánh Toàn và Hùng Thắng đã xuất trình thẻ theo yêu cầu. Song, ngay khi cầm được hai chiếc thẻ trên tay, ông Tuấn đã đưa cho người ngồi bên cạnh (ông Tuấn giới thiệu là người cùng công ty), chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

Thấy tình hình căng thẳng, đoàn nhà báo đã gọi điện cho công an huyện Chương Mỹ đến giải quyết. Khoảng 10 phút sau, ông Tuấn chạy từ ngoài vào, trên tay cầm một cục tiền vứt xuống bàn và gọi mọi người vào nói là nhà báo tống tiền doanh nghiệp. Ngay sau đó ông Tuấn hô hào tất cả công nhân đang làm việc tại công ty xông  vào đánh hội đồng các nhà báo.

Sau khi bị đánh, nhà báo Khánh Toàn đã bị rách trán bên trái, vùng đầu nhiều chỗ sưng tấy. Phóng viên Hùng Thắng bị bầm tím phần mềm vai trái, phải và vùng lưng. Đến khi công an Huyện Chương Mỹ và công an xã Thụy Hương đến giải quyết thì ông Tuấn mới khai là mình là Giám đốc công ty.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên