Khoảnh khắc phóng viên!

(Dân trí) - 2 kỳ Festival Huế 2010, 2012 là khoảng thời gian đáng nhớ khi tôi chính thức mang “chiếc áo” phóng viên Dân trí để tác nghiệp. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc của các đồng nghiệp “xông pha” trong mọi điều kiện về địa hình, thời tiết...

Kỳ lễ hội lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế mang tính chất quốc tế với 5 châu hội tụ kéo dài ròng rã 9 ngày là môi trường “thử lửa” cho nhiều PV đến từ khắp vùng miền cả nước lẫn các PV quốc tế. Diễn ra trên rất nhiều địa hình từ sông nước, biển cho đến đồng bằng, đồi núi... tại các đền đài, lăng tẩm, chùa chiền, đường phố, bệnh viện... Nhưng mưa nắng và địa hình khó khăn cũng không nản lòng các phóng viên.

Chính tình yêu nghề đã tạo nên niềm hăng say cho các phóng viên tác nghiệp. Khi đã sống cùng sự kiện, người phóng viên như quên hết mọi điều khác đang diễn ra xung quanh, thậm chí có lúc quên cả sinh mạng của mình.

Nhân ngày 21 tháng 6 - ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi đến độc giả chùm ảnh những phóng viên hăng say tác nghiệp, như một lời cảm ơn chân thành nhất: chúng tôi lăn xả, và độc giả ủng hộ chúng tôi!

Thế đứng chênh vênh trên thành cầu Trường Tiền

Thế đứng chênh vênh trên thành cầu Trường Tiền
Hàng trăm PV đứng sát mép sông Hương ghi hình cảnh thao diễn chiến thuyền thời chúa Nguyễn tập trận

Hàng trăm PV đứng sát mép sông Hương ghi hình cảnh thao diễn chiến thuyền thời chúa Nguyễn tập trận
Một mình với máy quay trong màn mưa dày trong đêm khai mạc Festival Huế 2010

Một mình với máy quay trong màn mưa dày trong đêm khai mạc Festival Huế 2010
Một mình với máy quay trong màn mưa dày trong đêm khai mạc Festival Huế 2010

Mặc cho trời mưa, 1 PV che khăn mùi soa trên đầu và dùng bao ni lon để bảo vệ máy ảnh, tiếp tục tác nghiệp
Đội ngũ phóng viên hùng hậu với gần 700 người

Đội ngũ phóng viên hùng hậu với gần 700 người tại Festival Huế 2012.
Quên mình khi tác nghiệp bên cầu ngói Thanh Toàn

Quên mình khi tác nghiệp bên cầu ngói Thanh Toàn
Tuổi cao nhưng nhiệt huyết chưa nguội

Tuổi cao nhưng nhiệt huyết chưa nguội
Đồng điệu
Đồng điệu

Đồng điệu
Đồng điệu

Nhà báo Thanh Tùng - báo Tiền Phong (áo trắng cầm máy ảnh dưới sân khấu) dù tuổi đã cao nhưng luôn hăng say và có mặt tác nghiệp ở các lễ hội chính trong nhiều kỳ Festival Huế
Chụp khán giả

Chụp khán giả

Ghi hình trên Kỳ đài cao hơn 20m.

Ghi hình trên Kỳ đài cao hơn 20m.
1 PV đài truyền hình VTV ngồi trên ghe tác nghiệp trong đêm bế mạc Festival Huế 2012.

1 PV đài truyền hình VTV ngồi trên ghe tác nghiệp trong đêm bế mạc Festival Huế 2012.

Đối với các phóng viên miền Tây, môi trường tác nghiệp khó khăn nhất lại thường gắn với cảnh sông nước, mưa lũ.

Về miền Tây tác nghiệp thì phải tập đi cầu khỉ

Về miền Tây tác nghiệp thì phải tập đi cầu khỉ

Tác nghiệp mùa lũ


Tác nghiệp mùa lũ

Tác nghiệp mùa lũ

Tác nghiệp mùa lũ

Tác nghiệp mùa lũ

Tác nghiệp mùa lũ
Chuẩn bị thế tác nghiệp trên... nóc nhà

Chuẩn bị thế tác nghiệp trên... nóc nhà

Một rừng phóng viên tại lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang

Một "rừng" phóng viên tại lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang
Lội bùn phi ra giữa đường đua.

Lội bùn "phi" ra giữa đường đua.


Đại Dương - Nguyễn Hành