Thanh Hóa:

Kho thuốc trừ sâu hàng chục năm "ẩn mình" trong khu dân cư

(Dân trí) - Hàng chục năm qua, người dân khối 2, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) phải sống chung với môi trường ô nhiễm từ kho chứa thuốc trừ sâu. Đã nhiều năm, người dân cũng như chính quyền địa phương kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền, nhưng kho thuốc trừ sâu vẫn chưa được di dời.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, kho thuốc trừ sâu nằm trên địa bàn khối 2, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn là của Chi cục bảo vệ thực vật Thanh Hóa quản lý từ năm 1992. Sau đó, đơn vị này cho một công ty thuê lại để sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Kho thuốc trừ sâu ở khối 2, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn tồn tại hàng chục năm nay
Kho thuốc trừ sâu ở khối 2, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn tồn tại hàng chục năm nay

Sau khi việc tổ chức sang chai, đóng gói gây ô nhiễm môi trường, UBND thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đã nhiều lần đề nghị các cấp có thẩm quyền di dời để đảm bảo môi trường và sức khỏe cho người dân.

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định dừng mọi hoạt động của việc sang chai, đóng gói thuốc trừ sâu tại kho thuốc này. Nhưng hiện nay trong kho vẫn còn khoảng hơn 2 tấn thuốc trừ sâu tồn dư được đựng trong các bao bì đã mục nát, nhiều chai lọ vứt ngổn ngang không được bảo quản cẩn thận. Năm 2014, kho thuốc này còn được hộ ông Trần Văn Tám, ở thị trấn Rừng Thông thuê dùng để làm kho chứa thuốc bảo vệ thực vật.

Chính quyền đã nhiều lần đề nghị di dời
Chính quyền đã nhiều lần đề nghị di dời

Điều này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân xung quanh. Hiện có hàng trăm bao bì, nhãn mác các loại thuốc bảo vệ thực vật xếp chồng lên nhau, không được bảo quản cẩn thận, như: Thuốc trừ sâu Nighcid, hóa chất diệt côn trùng Kill 12EC, thuốc đặc trị đạo ôn Kasumin và các dạng thuốc bảo vệ thực vật khác...

Do bao bì lâu ngày bị hư hỏng, vương vãi nên mùi thuốc trừ sâu nồng nặc bốc lên. Các hộ dân sống gần kho chứa thuốc trừ sâu này luôn trong tình trạng lo lắng về nguồn nước và không khí bị ô nhiễm. Mỗi khi gió nồm, trời đang nắng mà đổ mưa, thì mùi hôi từ kho thuốc theo gió bay ra nồng nặc.

Vẫn còn hàng tấn thuốc trong kho
Vẫn còn hàng tấn thuốc trong kho

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, kiến nghị đã nhiều, nhưng đến nay kho thuốc này vẫn chưa được di dời, gây không ít bức xúc trong nhân dân.

Theo ông Phạm Ngọc Bình - Phó chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông thì: “Kho thuốc trừ sâu nằm trên địa bàn khối 2, thị trấn Rừng Thông, được làm từ năm 1992 của Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa. Trước năm 2008, đây là kho dùng để sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi việc tổ chức đóng gói ô nhiễm, UBND thị trấn đã nhiều lần đề nghị di dời để đảm bảo sức khỏe của người dân. Sau đó công ty dừng sang chai, đóng gói và đóng cửa. Nhưng vẫn còn một số lượng thuốc tồn dư của các năm trong kho chưa được xử lý, hiện vẫn còn khoảng hơn 2 tấn”.

Tình trạng ô nhiễm từ kho thuốc khiến người dân bức xúc
Tình trạng ô nhiễm từ kho thuốc khiến người dân bức xúc

Cũng theo ông Bình, bao bì đóng gói lâu ngày bị hư hỏng nên vương vãi khắp trong khu vực kho. Năm 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật cho một công dân thuê làm nơi trung chuyển và chứa thuốc bảo vệ thực vật, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của bà con khu phố 2. Đến nay vẫn chưa tiêu hủy thuốc tồn dư, chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm tiêu hủy và di dời kho thuốc này, trả lại mặt bằng, giao thị trấn quản lý để đảm bảo sức khỏe và đời sống cho bà con nhân dân.

Trần Lê