TPHCM:

Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Ngày 4/9, tại bến xe Miền Đông hàng nghìn người túi lớn túi bé nô nức trở lại thành phố sau đợt nghỉ lễ. Cảnh chen lấn đến nghẹt thở trên xe khiến nhiều người ngao ngán.

Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ - 1
Người dân “ồ ạt” đổ về thành phố.

Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt, bạn Lê Thị Thu Thảo (sinh viên ĐH Kinh tế) nói không ra hơi sau chuyến xe “nhồi”: “Chết đi sống lại, chiếc xe 26 chỗ mà có đến 50 người. Quãng đường từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đi hơn nửa ngày mà vẫn chưa tới. Mong mấy anh giao thông phạt thật nặng những xe này…”

Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ - 2
Vui buồn lẫn lộn sau chuyến xe khổ ải

Trên chiếc xe có gắn mác “chất lượng cao” mang biển số 48 K7- 48…, mỗi dãy ghế chỉ dành cho 2 người ngồi, nhưng chủ nhét 4 - 5 người. Phía dưới sàn xe, có hàng chục người co ro, áp sát vào nhau xếp thành một hàng dài. Gần như không có khoảng trống để "thở", thậm chí chân không nhúc nhích được.

Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ - 3
Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ - 4
Xe nào xe nấy chật như “nêm”, người đứng kẻ ngồi rất lộn xộn

Xe lăn bánh được một đoạn, nhân viên phụ xe "xin" thêm phí hành lý. "Vali của anh chị nặng trên 10 kg nên phải trả 30.000 đồng. Số tiền này là để bọn tôi bù lại khi xe vắng khách hoặc công an có hỏi thì cũng phải làm luật, mong anh thông cảm", phụ xe nói.

"Cái gì? Các anh làm ăn tráo trở, tại sao lúc lên xe không hề động chạm tới chi phí này, nhưng khi lấy tiền vé rồi mới moi móc bắt trả phí là sao?", anh Tùng bực tức quát lớn. Nhưng khi thấy phụ xe gằn giọng: "Anh nói gì?", anh Tùng đành chấp nhận trả tiền để đi tiếp.

Anh Tùng chua xót kể tiếp: “Từ kinh nghiệm nhiều lần về quê nghỉ lễ, tôi đã quá hiểu kiểu hành xác khách của nhà xe. Hễ mà khi nào có hiện tượng nhồi nhét là y như trên xe có ít nhất 3 - 4 tên lơ mặt mày bặm trợn, ra dáng giang hồ. Nghỉ lễ có 3 ngày nên ai cũng mong được đi nhanh về sớm để còn học tập và làm vệc, tốt hơn hết là im lặng và cho qua, không là chúng sẽ bỏ lại dọc đường thì khổ thân”.

Khổ ải đường về sau kỳ nghỉ lễ - 5
Nhiều người đi xe chất lượng cao mang biển số 48 K7- 48… mệt nhoài sau khi bị "đày đọa"

Dù đường xá dịp lễ đông nghịt người, nhưng những tài xế vẫn tăng ga phóng nhanh vượt ẩu trên những cung đường nhỏ hẹp. Ở những đoạn đường quy định tốc độ 40 đến 50km/h nhưng lái xe vẫn chạy ngót nghét 70km/h. Nhiều cuộc lạng lách làm hành khách thót tim.

Bác Hoan (65 tuổi, trọ ở quận Thủ Đức) kể: "Thà ngồi dưới sàn xe như những hành khách khác, không nhìn thấy cảnh tượng này sẽ bớt sợ hơn. Mỗi lần như thế, tim tôi thắt lại. Già rồi nên con cháu đón chiếc xe chất lượng cao, có ghế nằm đàng hoàng để đỡ cực khổ, vậy mà chẳng khác gì chuyến hành khất. Chắc phải lâu lắm tui mới nghĩ đến chuyện về quê. "

Hải Thanh