Bình Phước:

Khi nhà tình thương… vô chủ

(Dân trí) - Đó là câu chuyện về 7 ngôi nhà tình thương ở ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), được trao tặng từ năm 2002, đến nay lại đang bỏ hoang khiến nhiều người xót xa.

Ngôi nhà tình thương của bà Sầm Thị Vìn được xây năm 2002 nhưng bị bỏ hoang hơn 4 năm, rêu xanh đã phủ kín. Căn nhà tình thương của bà Nông Thị Thắng đang bị bỏ hoang và cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo những người dân sống xung quanh, sau khi chồng chết, bà Thắng đã đi bước nữa và chuyển đi nơi khác sống, từ đó căn nhà tình thương bị bỏ không. Đó là những hình ảnh điển hình cho 7 ngôi nhà tình thương đang bị bỏ hoang trên địa bàn ấp Đồng Bia.

 

Ông Triệu Văn Thìn, trưởng ấp cho biết, từ năm 2002 đến nay, ấp Đồng Bia được cấp 22 căn nhà tình thương do chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng tặng cho đồng bào. Tuy nhiên, hiện có bao nhiêu căn nhà tình thương bị bỏ hoang thì ông trưởng ấp không nắm được. Khi biết được thông tin có nhà tình thương đang vô chủ, ông Thìn tỏ vẻ rất bất ngờ và nói sẽ hỏi lại vì có không ít trường hợp người dân ra đi một vài tháng lại trở về.

 

Đem vấn đề trên hỏi lãnh đạo UBND xã Tân Lợi, xã cũng chưa nắm được do ấp chưa báo lên. Sau khi xác minh, UBND xã mới “té ngửa” có tới 7 căn nhà tình thương đang bị bỏ hoang. Ông Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cho biết sau khi kiểm tra sẽ phân loại từng đối tượng như ai bỏ nhà tình thương đi nơi khác vì lý do gì, ai mua đất và có mua nhà không để có hướng xử lý. Nếu ai đã mua đất của người dân mà có nhà tình thương ở trên đất, chính quyền sẽ yêu cầu người mua hoàn lại số tiền đã đầu tư để xã có điều kiện xây nhà tình thương cấp cho những đối tượng khác.

 

Đáng nói là trong khi 7 ngôi nhà bỏ không thì trên địa bàn xã Tân Lợi còn tới 32 hộ gia đình đang rất cần sự hỗ trợ về nhà ở. Thiết nghĩ, sau khi trao nhà tình thương, chính quyền địa phương cần giám sát, nắm rõ hiện trạng sử dụng của từng hộ dân được cấp nhà; tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, giải thích với người dân về chính sách nhân đạo của Nhà nước, cộng đồng tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, người dân trân trọng và sử dụng đúng mục đích của “món quà” mà mình được nhận.

 

Hoàng Tuấn

 TTXVN