Khai giảng kéo dài, dịch vụ “ăn theo” đắt hàng

(Dân trí) - Tận dụng “thời cơ” ngày tựu trường kéo dài từ ngày 3-6/9, những người bán hàng rong kinh doanh dịch vụ “ăn theo” như bán bóng bay, cờ hoa… đã có những ngày làm ăn mệt nhoài. Thậm chí, dịch vụ xe ôm cũng đắt khách như “tôm tươi”.

 
Khai giảng kéo dài, dịch vụ “ăn theo” đắt hàng - 1
Các dịch vụ ăn theo có dịp kiếm ăn nhờ ngày khai giảng kéo dài.
 

“Chạy sô” bán hoa, bóng bay

 

Suốt 5 ngày trở lại đây, chị Phương Từ Liêm cùng chiếc xe bóng bay và cờ, hoa tất bật “chạy sô” quanh các trường ở khu vực Cầu Giấy.

 

Đi được nhiều trường là bán được nhiều hàng nên dù trời có nắng chị Phương cũng cố gắng “chạy” thật nhiều địa điểm. “Phải tranh thủ kiếm trong đợt này, chứ mấy nữa khai giảng hết rồi mấy thứ đồ này bán cho ai,” chị Phương cho biết.

 

Dạo quanh các trường từ cấp mầm non cho tới phổ thông trong dịp này đâu đâu cũng thấy các xe trở đầy bóng bay, hoa giấy và cờ nhỏ.

 

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, dắt chiếc xe chở đầy  hoa, bóng bay và đồ chơi cho trẻ con, anh Tuân nhà ở Mai Dịch vẫn vui vẻ nói: “Tuy chạy nhiều mệt thật nhưng kiếm ăn được lắm. Phải gấp mấy lần ngày bình thường…”

 

Theo ghi nhận của PV giá của các mặt hàng trên đều tăng hơn so với năm ngoái.

 

Cụ thể, giá của các loại bóng bay loại nhỏ và hoa giấy, cờ đều tăng từ 2.000-3.000 đồng lên 7.000-8.000 đồng.

 

Trung bình một ngày những người như chị Phương, anh Tuân bán được từ 50-100 cờ hoa các loại. Vốn lấy vào chỉ từ 1.000-2.000/chiếc nên lợi nhuận kiếm được cũng không ít.

 

Những ngày này, không chỉ cánh bán cờ, hoa được dịp hả hê, dịch vụ xe ôm, taxi cũng đã có một ngày mướt mồ hôi.

 

Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ buổi sáng ngày 5/9, anh Xuân chạy xe ôm tại khu vực cổng trường Đại học Sư Phạm 1 (Cầu Giấy-Hà Nội) đã đi được hơn chục “cuốc” xe.

 

Vui vẻ đếm những đồng tiền vừa kiếm được, anh Xuân chia sẻ: “Lượng khách đi xe trong mấy ngày hôm nay tăng đột biến so với ngày thường. Hầu hết là gia đình nhờ đưa con đến khai giảng, mình nhận cả đưa đi đón về.”

 

Sinh viên háo hức vào cuộc

 

Tuy đến giữa tháng 9, Duyên sinh viên trường Lao Động-Xã Hội mới nhập học nhưng em đã lên Hà Nội từ cuối tháng 8 để  kiếm việc làm thêm.

 

Nhờ ngày khai giảng mà Duyên đã xin được một chân phát tờ rơi cho siêu thị. Đã vài ngày nay, Duyên như con thoi chạy khắp khu vực các trường ở khu vực Thanh Xuân phát tờ rơi.

 

“Thù lao của mỗi ca đi phát tờ rơi được 50 nghìn, có ngày em làm 2 ca. Công việc không quá vất vả nhưng phải chịu khó chạy nhiều địa điểm, nhất là dịp khai giảng thế này.”

 

Duyên khoe, mấy ngày vừa rồi, kể cả thưởng, em cũng bỏ túi vài trăm nghìn đồng.

 

“Tuy không nhiều nhưng khoản thu đó cũng giúp em trả một phần tiền nhà tháng này,” Duyên hí hửng.

 

Khác với Duyên, một số sinh viên còn mạnh dạn tập làm cánh lái buôn với những xe đạp chở đầy cờ, hoa.

 

Để chuẩn bị cho kế hoạch làm ăn cua rmình, nhóm bạn Hoài, Thu, Tùng, Hà, sinh viên Đại học Bách Khoa đã đóng góp mỗi người 100 nghìn đồng mua cờ, hoa giấy. Cho đến ngày hôm nay, lượng hàng của nhóm bạn nay đã được tiêu thu gần hết, số tiền lãi cũng… kha khá.

 

Đại diện cả nhóm, Tùng chia sẻ: “Bọn em cũng không có ý định làm ăn gì cả, chỉ là làm cho vui, số tiền lãi mọi người đều cho vào quỹ nhóm…”

 

Việc bán hàng này tuy mang lại lợi nhuận cho một số người nhưng cũng khiến cho lực lượng an ninh hết sức vất vả trong việc đảm bảo an ninh.

 

Anh Lê Minh Quân, dân phòng tại khu vực Cầu Giấy cho biết, mấy ngày nay, đội của anh đã phân công, chia người để đảm bảo an ninh trong phường.

 

“Vất vả nhất là cánh bán cờ, hoa dạo cứ vây kín cổng trường gây ách tắc giao thông. Thấy mình thì họ lại bỏ chạy, rời mắt đi một cái là đâu lại vào đấy,” anh Quân phàn nàn.

 

 

Theo Xuân Ngọc

TTXVN/Vietnam+