TPHCM:

Khách sạn từng có 2 người tự tử lại xảy ra chết người

(Dân trí) - Đúng 8 tháng sau ngày xảy ra vụ đôi nam nữ lần lượt vào thuê phòng nghỉ rồi uống thuốc quyên sinh, tại khách sạn H.H lại xảy ra trường hợp một khách nam tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 7/2, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.C (49 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được phát hiện tử vong tại khách sạn H.H trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM.
 
Lực lượng chức năng làm rõ cái chết của anh C.

Lực lượng chức năng làm rõ cái chết của anh C.

 

Trước đó khoảng 14h ngày 6/2, nhân viên khách sạn hốt hoảng khi phát hiện ông C. (là khách thuê phòng) nằm chết trong phòng nghỉ của mình.

 

Vụ việc được trình báo Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu CQĐT nhận định có khả năng nạn nhân tử vong liên quan đến bệnh lý.

 

Trước đó vào ngày 31/5/2012, chị Nguyễn Thị Mộng T. (22 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, sinh viên một trường Cao Đẳng trên địa bàn TPHCM) đã đến khách sạn này thuê phòng nghỉ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Ba ngày sau cái chết của người yêu, anh Vũ Ngọc C. (SN 1988, quê Đăk Nông, bạn trai chị T.) cũng đến khách sạn này để uống thuốc rầy quyên sinh.

 

Vũ Lê