1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kết cục buồn của mối tình đồng tính

(Dân trí) - Ly dị sau khi bị chồng phụ tình, Nga kết thân và sống chung với một cô gái khác. Mối tình đồng tính này chẳng kéo dài được bao lâu bởi sự ghen tuông đã làm người chết, kẻ vào tù.

Ngày 21/7, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động tại đường Phan Văn Hân (Q. Bình Thạnh) xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (34 tuổi) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, dù đã lập gia đình và có với nhau 2 mặt con nhưng chồng của Nga vẫn thích “mèo mỡ” bên ngoài. Không chịu nổi cảnh phụ bạc, Nga đã ly hôn với chồng. Nga dắt díu 2 con nhỏ về ở với mẹ đẻ.
 
Kết cục buồn của mối tình đồng tính - 1
Bị cáo Nga trước tòa

Hàng ngày Nga bán nước mía để kiếm sống; tuy vất vả làm lụng nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Thời gian này Nga quen biết rồi kết thân với chị Mariyas (35 tuổi, người dân tộc Chăm). Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Mariyas, Nga và 2 con đã về ở chung phòng trọ với cô bạn này. Cũng từ đó, mối tình đồng tính nảy nở. Trong thời gian chung sống, do nghi ngờ chị Mariyas có “bồ nhí” nên Nga hay nổi cơn ghen tuông.

Đỉnh điểm là vào đêm 19/12/2010, sau một chầu nhậu Nga và Mariyas đèo nhau về nhà. Trên đường về, cả hai đã đánh nhau do Nga cho rằng Mariyas không chung thủy. Vừa về đến phòng trọ, Nga dùng cây gỗ phá hỏng xe máy của chị Mariyas. Được chủ nhà khuyên giải nên cả hai “đóng cửa bảo nhau”.

Do Nga tiếp tục chửi bới nên chị Mariyas cầm dao thủ thân. Nga xông vào đánh và giằng co khiến dao rơi xuống đất, đồng thời bị chị Mariyas đá vào bụng té ngửa. Trong lúc xô xát, Nga vớ được con dao dưới sàn nhà đâm chết bạn tình.

Công Quang