1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Kéo đến đám cưới để đòi nợ mẹ cô dâu

(Dân trí) - Ngày 16/9, tại cổng khách sạn Century (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế), hàng chục người dân xưng là con nợ của bà Nguyễn Thị Gạo đã kéo đến sau đám cưới của con bà Gạo để đòi nợ.

Trưa ngày 16/9 đã diễn ra đám cưới giữa cô dâu N. (là con bà Gạo) và chú rể S. Bà Nguyễn Thị Gạo (trú phường Hương Long, TP Huế) là đầu mối mua gạo của nhiều người dân tại phường. Sau một thời gian làm ăn bị lỗ, bà Gạo đã bỏ trốn khỏi địa phương kèm theo một khoản nợ không nhỏ.

Biết tin, trưa ngày 16/9 là đám cưới con của bà Gạo nên vào khoảng từ 13h đến 14h30, sau khi đám cưới con bà Gạo gần kết thúc, hàng chục người (chủ yếu trú phường Hương Long bị bà Gạo nợ tiền) đã kéo đến trước cổng khách sạn nhằm tìm gặp bà Gạo đòi nợ. Tuy nhiên, họ đã không gặp được bà Gạo.

Một số người dân phường Hương Long kéo đến sau đám cưới đòi nợ cho biết đã bị bà Gạo nợ tiền sau khi thu mua gạo, mè, đậu... của họ. Nguyên do mà bà Gạo “khất” trả tiền cho họ là cho rằng hàng đang nhập công ty và công ty chưa chuyển tiền. Bà này còn hứa sẽ trả hết cả tiền gốc và tiền lãi mà bà nợ nông dân.

Tuy nhiên, vào đầu năm 2010, bà Gạo đã bí mật bỏ đi khỏi nơi ở. Hàng chục nông dân bị bà Gạo nợ tiền đã làm đơn tố cáo gửi công an về hành vi nợ tiền gạo của bà này. Số tiền người bị nợ ít nhất khoảng 50 triệu đồng, người nhiều nhất bị nợ hơn 300 triệu đồng.

Kéo đến đám cưới để đòi nợ mẹ cô dâu
KS Century, nơi mà nhiều người đã kéo đến trước cổng để đòi tiền nợ của bà Gạo khi đám cưới con gái bà vừa kết thúc

Ngay sau khi tình hình đòi nợ diễn ra khá lộn xộn tại khách sạn Century, Công an phường Phú Hội cùng bảo vệ khách sạn đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo tình hình ANTT. Một thời gian ngắn sau, các con nợ đã kéo đi hết.

Đ.Dương