Hưng Yên: Xôn xao chuyện bắt trăn “khủng” ở nghĩa trang

(Dân trí) - Mạng xã hội mấy ngày hôm nay đã lan truyền với tốc độ “chóng mặt” đoạn clip ghi lại cảnh người dân bắt được con trăn “khủng” đang chui xuống ngôi mộ đã xây. Sự việc được cho là diễn ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) hôm 25/1 vừa qua.

 


Người dân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) bắt được trăn khủng khi con trăn đang chui xuống một ngôi mộ (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Người dân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) bắt được trăn khủng khi con trăn đang chui xuống một ngôi mộ (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Đoạn clip đã ghi lại hình ảnh một thanh niên đang cố gắng lôi con trăn “khủng” lên khi phần đầu chú trăn này đang chui xuống một ngôi mộ đã xây. Ngay khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook ngày hôm qua (26/1) đã thu hút rất nhiều người xem và chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên diễn ra tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) vào ngày 25/1.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trần Sơn – Trưởng thôn Trai Trang xác nhận: “Chiều 25/1, người dân trong thôn phát hiện con trăn rất to đang chui xuống một ngôi mộ đã xây nằm trong khu nghĩa trang cũ của thôn. Nhiều người đã ra đó xem. Sau đó, một thanh niên cố gắng dùng tay không lôi trăn lên nhưng không được và cuối cùng, phải phá dỡ một phần mặt ngôi mộ mới lôi được con trăn ra. Con trăn này dài khoảng 3m, nặng khoảng 40kg”.

Ông Sơn thông tin thêm, cũng thời gian này năm ngoái người dân địa phương đã bắt được con trăn nói trên rồi thả ra. Người dân thôn Trai Trang ai cũng bảo vệ chú trăn và chú trăn này cũng chưa tấn công ai trong thôn.

Nhiều người dân địa phương cũng cho biết thêm, nghĩa trang này nhiều năm qua không có người hung táng, chỉ có những ngôi mộ cát táng từ lâu, cỏ dại mọc um tùm. Con trăn xuất hiện ở đây từ nhiều năm trước, sống trong các hốc đất, bụi cỏ và ăn chuột. Tuy nhiên, không hiểu tại sao, con trăn lại chui vào mộ và người dân đã phải phá phần mặt mộ để đưa nó ra ngoài.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết: Trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ không có người dân nào nuôi, buôn bán động vật hoang dã nên không có chuyện con trăn bị sổng chuồng ra nghĩa trang này.

“Con trăn này là động vật hoang dã nên chúng tôi đang tiến hành xác minh vụ việc này và làm việc với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết sớm nhất” – vị lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ thông tin.

Ông Nguyễn Trần Sơn cho biết thêm, hiện con trăn nói trên vẫn đang được nhốt trong nhà của một người dân trong thôn để tránh rét, sau đó chính quyền sẽ bàn bạc với người dân để tìm cách giải quyết.

 

Theo Wikipedia, Trăn gấm, Trăn vua hay Trăn mắt lưới châu Á (tên khoa học Python reticulatus) là một loại trăn lớn, thuộc họ Trăn (Pythonidae) và chi cùng tên (Python), sống ở vùng Đông Nam Á. 

 

Hưng Yên: Xôn xao chuyện bắt trăn “khủng” ở nghĩa trang - 2

 

Trăn gấm có đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hay nâu, có một vệt xám đen mảnh chạy dọc chính giữa từ mõm tới gáy nối liền với vết trên lưng. Một vệt đen khác tứ sau mắt chạy xiên xuống góc mép. Trên thân và đuôi có các đường xám đen nối với nhau tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu. Bụng vàng nhạt đôi khi đốm sáng nhạt. Chiều dài cơ thể tới 6,95 mét - 6,95 mét, dài hơn khoảng 2-3,5 m so với trăn khổng lồ anaconda (loài trăn lớn nhất thế giới về trọng lượng). Trên thực tế, trăn gấm là thành viên thuộc phân họ Rắn dài nhất thế giới, trong lịch sử người ta đã tìm thấy có con có chiều dài lên đến 9-10m và cũng là loài bò sát dài nhất thế giới, tuy nhiên cơ thể chúng lại không quá mập mạp.

 

Nguyễn Dương - Hà Trang