Huế: Rộn ràng đêm hội Trung thu

(Dân trí) - Phố phường vào hội lân người người chen chân với cả du khách lẫn người địa phương. Hội lân Trung thu ở xứ Cố đô luôn có những nét đặc trưng mà không nơi nào có được: dòng chảy truyền thống len lỏi giữa mạch sống thành đô.

19h, Huế vào đêm rộn ràng tiếng trống hội cùng những điệu nhảy điêu luyện của các chú lân rực rỡ màu sắc. Hàng chục đầu lân lớn nhỏ đua nhau tranh tài trên đường phố Trần Hưng Đạo, Mai Thúc Loan, Hùng Vương... làm đuờng phố luôn trong tình trạng kẹt kín người.

Trẻ con nô nức theo cha mẹ xuống phố ngắm nhìn đầu lân, chân nhún nhảy theo điệu trống, tiếng cười giòn tan. Người lớn háo hức, trông chờ những pha biểu diễn đẹp mặt mà chỉ một năm mới được thấy một lần.

Bác Hải, làm nghề đạp xích lô tại chợ Đông Ba, hôm nay cũng tranh thủ về sớm, đưa vợ và mấy cháu ngoại dạo phố bằng xích lô. Bác Hải cho biết: "Cả năm mới có một lần, mình ở đò nên không có nhà đón lân về, tranh thủ đưa mấy bà cháu đi xem lân. Lân đem đến may mắn cho mọi người".

Lân Huế năm nay được đổi mới từ trang phục đến phương tiện, hàng loạt những đội lân danh tiếng ra đời như Hoàng Anh Đường, Bạch Ngọc Đường... với phương tiện di chuyển là ô tô tải, quần áo được thiết kế ấn tượng với các sắc màu chủ đạo là đỏ, vàng - những màu sắc tượng trưng cho quyền uy và sự may mắn.

Riêng đội lân Thái Nghi Đường, một đội lân danh tiếng đất Thần kinh, đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của người Huế với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt mang đậm nét văn hóa phương Đông.

Trong cảnh nườm nượp người xe, nhiều du khách nước ngoài mắt vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của lân Huế. Anh Takasuza, du khách người Nhật không rời mắt khỏi đội lân Thái Nghi Đường biểu diễn trước khách sạn Saigon Morin. "Đẹp quá!", lời khen khiêm tốn nhưng đầy ngưỡng mộ.

Huế: Rộn ràng đêm hội Trung thu - 1
  

Tranh thủ giờ chót mua trống được giá rẻ hơn.

Chỉ còn vài giờ nữa, tết trung thu sẽ là hoài niệm nhưng những mặt hàng phục vụ tết trung thu vẫn còn khá nhiều tại các gian hàng. Chị Thủy, bán bánh trung thu tại đường Trần Hưng Đạo cho biết: "Năm nay lấy ít bánh hơn năm ngoái nhưng vẫn ế, còn mấy giờ nữa là hết trung thu nhưng chị vẫn còn gần 30% lượng bánh trong hàng".

Ế ẩm không chỉ riêng với bánh, các mặt hàng như đèn ông sao, mặt nạ lân địa, mũ giấy... vẫn không đắt hàng vào giờ chót. Anh Hùng, người bán mũ giấy than thở: "Buổi chiều bán không được bao nhiêu, hi vọng tối nhưng bây giờ cũng rất ế."

Hóa ra, vào giờ trăng đã lên đỉnh trời, những vị khách mua hàng phần đông là những người bình dân, mua muộn với một lý do rất đơn giản: rẻ! Em Trần Hùng (13 tuổi, phường Phú Hiệp) đang loay hoay chọn trống tại một cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo cười bẽn lẽn: "Đợi tối nay em mới đi mua trống, cuối mùa rồi họ sẽ bán rẻ hơn. Mai bọn em chơi đầu lân cũng được".

Cho đến tối ngày 14/9, đã có hàng ngàn món quà vui trung thu được đưa đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại các gia đình trẻ em đường phố, nhóm trẻ cộng đồng trên địa bàn TP Huế và các huyện. Không có được sự tươm tất như nhiều bạn đồng trang lứa nhưng đối với các em, những món quà đó cũng đủ để đón một cái tết Trung thu ấm áp…

HK