TPHCM:

Hỗn chiến từ quán trà sữa đến bệnh viện, 4 người thương vong

(Dân trí ) - Bị 4 người đánh “hội đồng”, Tấn liền rút dao đâm tới tấp khiến 2 thanh niên nhóm kia bị thương nặng. Khi hai bên được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thì cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục xảy ra. 1 người đã thiệt mạng, 3 người khác trọng thương.

Hỗn chiến từ quán trà sữa đến bệnh viện, 4 người thương vong - 1
Quán Trà sữa nơi phát sinh mâu thuẫn và xảy ra cuộc hỗn chiến

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa 15/4, nhóm người gồm: Huỳnh Minh Tấn (17 tuổi, ngụ Trảng Lắm, Trung Lập Hạ, Củ Chi), Lê Hoàng O. (18 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ N. (19 tuổi, cùng ngụ Củ Chi) rủ nhau đi uống trà sữa tại quán Trà Thế Giới (tại tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi).

Khi nhóm của Tấn đang ngồi tại đây thì xuất hiện một nhóm 4 thanh niên khác gồm: Đoàn Văn Tài (17 tuổi), Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Văn Thoa (cùng 19 tuổi), Phan Lê Tấn Nghĩa (16 tuổi, cùng ngụ Củ Chi). Nhóm của Tài ngồi ngay bàn sát bên.

Được khoảng vài phút, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Tấn nhìn “đểu” nên nhóm của Tài chửi bới lao vào đánh “hội đồng” Tấn. Bị 4 người tấn công cùng lúc, Tấn chỉ biết ôm đầu chui vào một góc quán để “né đòn”. Khi nhóm thanh niên kia đang hăng máu thì bất ngờ Tấn rút con dao gấp trong người đâm một nhát ngay ngực Đoàn Văn Tài, khiến Tài gục tại chỗ và 1 nhát trúng vai Thoa.

Thấy Tài gục xuống, Thoa bị thương, 2 người còn lại lao vào tấn công khiến Tấn bị thương vùng đầu. Đuổi đánh nhau ra đường được khoảng 50m thì mọi người hô hào “dừng tay” để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Bị nhát dao trúng chỗ hiểm Đoàn Văn Tài đã tử vong ngay sau đó.

Hỗn chiến từ quán trà sữa đến bệnh viện, 4 người thương vong - 2
Cuộc hỗn chiến tiếp tục diễn ra trong bệnh viện

Cuộc hỗn chiến tưởng chừng đã chấm dứt thì bất ngờ trong bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Tấn và nhóm của Thoa vẫn tiếp tục “nhìn đểu” nhau. Dù bị thương tích vùng đầu nhưng Tấn vẫn hung hăng lao từ khu vực cấp cứu Nội khoa sang phòng cấp cứu Ngoại khoa để tấn công Nguyễn Trọng Tài.

Đuổi kịp Trọng Tài, Tấn đạp Tài vào cửa phòng cấp cứu, đập bể kính lấy mảnh vỡ đâm thẳng vào vai và lưng đối thủ. Sau khi gây án, Tấn bỏ chạy đến công an huyện Củ Chi đầu thú. Tại đây, Tấn được đưa đi cấp cứu vì những thương tích trên đầu.

Hỗn chiến từ quán trà sữa đến bệnh viện, 4 người thương vong - 3
Vết thương và vết máu vẫn hằn trên lưng một thanh niên sau vụ hỗn chiến

Hậu quả của vụ hỗn chiến từ cái nhìn “đểu” khiến Đoàn Văn Tài thiệt mạng, Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Văn Thoa và sát thủ Huỳnh Minh Tấn bị thương nặng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên