1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Hơn 3.000 người đi bộ vì “một xã hội không HIV”

(Dân trí) - Sáng 24/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND TP tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

Tham dự lễ mít tinh có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện các tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành TP và hơn 3.000 người dân, học sinh- sinh viên các trường học, chiến sĩ công an, quân đội cùng các nhóm tư vấn tiếp cận cộng đồng HIV/AIDS trên địa bàn TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là một trong số ít các nước có môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS. Nhờ vậy, chúng ta vẫn đang kiềm chế được tốc độ lây lan của dịch HIV trong cộng đồng dân cư và Việt Nam tiếp tục là nước có tỷ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong khu vực.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, tình hình lây nhiễm HIV vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Số người mới được phát hiện nhiễm HIV mỗi năm vẫn lên tới con số hơn 10.000 người. Sự lây truyền HIV qua quan hệ tình dục có xu hướng gia tăng, kéo theo sự gia tăng nhiễm HIV trong phụ nữ và trẻ em, đồng thời cảnh báo việc kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, kiến thức chung về HIV/AIDS và việc thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư vẫn chưa đạt yêu cầu. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tuy có giảm nhưng ở nhiều địa phương vẫn còn khá nặng nề; mạng lưới cung cấp dịch vụ ở một số địa bàn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế… Đây chính là những nguy cơ tiềm tàng có thể gây bùng nổ dịch trở lại nếu chúng ta lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Thứ trưởng Long cho biết thêm, chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 nhận định, HIV/AIDS vẫn là đại dịch nguy hiểm. “Do đó, phòng chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành của tất cả các cấp chính quyền và là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng”- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Hơn 3.000 người đi bộ vì “một xã hội không HIV”

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: "Phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền; là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng".

Tại TP Cần Thơ, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, ông Lê Hùng Dũng, tính đến tháng 10/2012, toàn TP đã phát hiện 6.252 trường hợp nhiễm HIV; trong đó hơn 1.300 người đã tử vong. “Tình hình dịch trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là sự lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục vẫn là đường lây truyền chủ yếu của dịch”- ông Dũng cho biết.

Quang cảnh lễ mít tinh

Quang cảnh lễ mít tinh

Đại diện tổ chức quốc tế tham dự lễ mít tinh, ông Tony E.Lisle- Giám đốc Quốc gia UNAIDS Việt Nam- đánh giá, thời gian qua Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn trong việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dịch HIV vẫn đang tập trung ở các nhóm những người tiêm chích ma túy, người bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. "Rất nhiều người trong số họ đã bị xã hội chối bỏ, với lý do có liên quan đến tệ nạn xã hội. Một khi bị xã hội chối bỏ, họ chẳng dễ dàng gì có thể tới được các cơ sở y tế hoặc các dịch vụ xã hội. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho HIV lây lan"- ông Tony nhấn mạnh.

Chia sẻ cùng mọi người tại lễ mít tinh, đại diện người sống chung với HIV/AIDS, chị H.T.T (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ, chị rất hối hận khi cách đây vài năm, vì buồn chuyện gia đình, chị đã cùng bạn bè sử dụng ma túy. Rồi chị được đưa đi cai nghiện và cũng là lúc mẹ chị qua đời, chị không được gặp mặt mẹ lần cuối. Sau đó, chị đi xét nghiệm HIV và kết quả là dương tính với HIV. "Lúc đó, tôi rất đau khổ và rất giận bản thân mình, tôi chỉ muốn chết cho xong vì đã không nghe lời mẹ, giờ tôi hối hận thì đã quá muộn", chị H.T.T ngậm ngùi nói.

Quang cảnh lễ mít tinh

Chị H.T.T (ngụ quận Ninh Kiều) bùi ngùi cho biết, chị rất hối hận khi đã sử dụng ma túy để rồi bị dương tính với HIV.

Trong khuôn khổ buổi lễ mít tinh, sau tiếng trống hưởng ứng của lãnh đạo TP.Cần Thơ, hơn 3.000 người tham dự đã cùng đi bộ diễu hành qua các tuyến đường phố trong nội TP.Cần Thơ kêu gọi mọi người cùng chung tay phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu “Không còn người nhiễm mới; Không kỳ thị, phân biệt đối xử; Không còn người tử vong do AIDS”.

Các đại biểu cùng đi bộ diễu hành vì một xã hội không còn người nhiễm mới HIV. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Các đại biểu cùng đi bộ diễu hành vì "một xã hội không còn người nhiễm mới HIV". (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                    Huỳnh Hải