1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng

(Dân trí) - Đến 19h30, những tiếng hô to bằng loa của lực lượng chữa cháy: “còn ai bị mắc kẹt nữa không?”. Đáp lại là sự im lặng trên các căn hộ còn dưới chân các tòa nhà, những tiếng ồn ào không ngớt bàn tán.

Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng - 1

Một nạn nhân của vụ hỏa hoản được đưa đến bệnh viện bằng xe máy khi chưa có xe cứu thương: (Ảnh: H.Ngân)

 

Vụ cháy tại chung cư 18 tầng tòa nhà JSC 34 diễn ra trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ hơn 18h ngày 10/3, tuy không bốc lên thành những ngọn lửa dữ dội nhưng những cột khói đen ngòm cuồn cuộn đã khiến không ít người chết ngất bởi sặc khói.

 

Chứng kiến vụ cháy, phóng viên Dân trí thấy hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC bất chấp hiểm nguy, đeo mặt nạ oxy lao thoăn thoắt lên các tầng có người để ứng cứu. Qua đó hàng chục người dân đã được giải thoát khỏi vòng nguy hiểm kịp thời.

 

Đến 19h30, những tiếng hô to bằng loa của lực lượng chữa cháy: “còn ai bị mắc kẹt nữa không?”. Đáp lại là sự im lặng trên các căn hộ còn dưới chân các tòa nhà, những tiếng ồn ào không ngớt bàn tán. Tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương gầm rú, ánh đèn xanh, đỏ quét loang loáng để lại sau lưng hiện trường vụ cháy mà người ta sẽ còn phải bàn nhiều về tinh thần cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư cao tầng này.
 
Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng - 2

Một trong hai nạn nhân là mẹ con chị Phương bị tử vong sau vụ hỏa hoạn: (ảnh: H.Ngân)

 

Một điều đáng lưu ý, là cả một khu chung cư rộng lớn với hàng trăm căn hộ gia đình và công ty đang sinh sống làm việc nhưng con đường dẫn vào khu chung cư chỉ vừa đủ một xe ô tô đi. Hơn nữa khi các xe chữa cháy làm nhiệm vụ vào tiếp cận hiện trường cũng trở nên rất khó khăn do chỗ quay đầu xe quá hẹp.

 

Một chị sống ở đơn nguyên B tòa nhà bên cạnh đơn nguyên A bị cháy cho biết, chị có nghe thấy tiếng chuông báo cháy những mãi không chạy bởi, ngày thường có rất nhiều hồi chuông báo cháy nên không biết hôm nay là chuông báo cháy thật hay giả.
 
Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng - 3

 Xe chữa cháy làm nhiệm vụ vào tiếp cận hiện trường cũng trở nên rất khó khăn do chỗ quay đầu xe quá hẹp. (Ảnh: Hồng Ngân)

 

Một số người khi thoát khỏi đám cháy, và cả một số người khác sống tại các khu chung cư cao tầng khi được phóng viên hỏi về cách phòng chống khi gặp hỏa hoạn tại nhà cao tầng, nhiều người không biết vấn đề cơ bản là lấy khăn ướt chụp vào mũi để lấy ô xy thở hoặc chạy ra ban công hay nằm sát xuống sàn nhà để lấy ô xy. Một kiến thức đơn giản có lẽ sau vụ hỏa hoạn này, những người sống ở khu chung cư cũng nên biết và bình tĩnh xử lý... lỡ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

 

Khoảng 21h, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ cháy, các lực lượng chức năng cũng đang rất nỗ lực khoanh vùng bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.
 
Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng - 4

Người dân bắt đầu lục tục kéo nhau về sau vụ chạy loạn vì hỏa hoạn: (ảnh: H.Ngân)

 

Đến 22h, quanh tòa nhà bị cháy mùi khét vẫn bốc lên nồng nặc. Các hộ gia đình sống tại đơn nguyên A - nơi xảy ra hỏa hoạn đã lục tục kéo nhau trở về gia đình. Nhưng có lẽ họ sẽ khó có thể ngủ ngon đêm nay sau trận hỏa hoạn vừa xảy ra chiều tối nay.

 

Ông Nguyễn Văn Minh nhà ở Ngã Tư Sở (Hà Nội) cho biết, khi đọc báo trên mạng thấy khu vực cháy là nhà người thân mình, ông đã cố gắng liên lạc nhưng không thấy ai nghe máy. Khi xuống hiện trường thấy nhà em trai mình đã đóng cửa và sơ tán đến nhà bạn phần nào khiến ông tạm thời yên tâm.
 
Hơn 2 giờ tại hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng - 5

Em bé này được bà giúp việc cứu thoát khỏi vụ hỏa hoạn cũng đang trên đường trở về nhà với bố mẹ: (ảnh,H.Ngân)

 

Phóng viên Dân trí có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Xây dựng (quận Thanh Xuân), hàng chục người dân đã tụ tập kín sân bệnh viện, những bóng áo trắng trong phòng cấp cứu đang ra sức hô hấp nhân tạo cho mẹ con chị Phương. Những người thân gia đình, ai nấy môi mím chặt, chắp tay nguyện cầu cho mẹ con chị mau chóng qua khỏi cơn nguy kịch.

 

Nhưng, tất cả đều trở nên vô vọng, các bác sĩ lắc đầu đầy bất lực. Mẹ con chị Phương đã qua đời lúc 20h ngày 10/3. Cả rừng người trong sân bệnh viện như chết lặng, những tiếng gào khóc thảm thiết của bạn bè, người thân trong gia đình như muốn xé lòng… Một bài học quá đắt cho tinh thần mất cảnh giác trong công tác phòng cháy tại khu chung cư này. Bởi, có nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do ai đó sơ xuất để tàn lửa rơi vào khoang chứa rác hoặc vứt viên than tổ ong khi nó chưa cháy hết vào đó. Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa khẳng định và họ đang tiếp tục điều tra.

 

Hồng Ngân